Nhiều người không quen biết tìm đến chúc mừng gia đình bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Người thân, hàng xóm cũng như người không quen biết đã tìm đến gia đình bé trai bị bắt cóc để chia vui, hỏi thăm sau khi cháu Bảo trở về với bố mẹ.

Rất đông người tìm đến nhà cháu bé chúc mừng.

Rất đông người tìm đến nhà cháu bé chúc mừng.

Liên quan đến sự việc bé trai hơn 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh, tối 22/8, lực lượng công an đã tìm thấy cháu bé ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nghi phạm bắt cháu bé là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ Nguyễn Thị Thu để điều tra về hành vi Bắt cóc trẻ em.

Sáng 23/8, nhiều người dân đến chia vui cùng gia đình anh Nguyễn Văn Hưng (bố bé trai bị bắt cóc, ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) khi tìm lại được con trai sau 72h mất tích.

Ngôi nhà nhỏ của cháu bé nằm cuối đường nhộn nhịp người ra vào. Ai cũng vui mừng khôn siết khi bé Nguyễn Cao Gia Bảo (hơn 2 tuổi) đã trở về nhà an toàn. Rất đông hàng xóm, người dân xa gần đến chúc mừng gia đình cháu bé.

Bà Thinh, hàng xóm với gia đình anh Hưng cho biết, nghe tin cháu Bảo về an toàn nên sáng nay bà đã đến thăm hỏi, chúc mừng gia đình cháu bé. Nhìn thấy cháu khoẻ mạnh như thế này bà rất mừng.

Còn bà Phạm Thị Hòe và Bạch Thị Bình ở Tiên Du (cách nhà cháu bé 20km), tuy không phải họ hàng nhưng những người phụ nữ này có tình cảm đặc biệt dành cho gia đình cháu bé nên đã đến chúc mừng.

"Nghe tin cháu được tìm thấy chúng tôi mừng rơi nước mắt. Hôm nay tận mắt nhìn thằng bé khoẻ mạnh như này là tốt quá rồi, gia đình khéo phải làm cỗ để ăn mừng. Mừng cho gia đình anh Hưng, chị Yến”, bà Bình nói.

Cháu bé cùng bố ở tại nhà.

Cháu bé cùng bố ở tại nhà.

Bế con trai vào lòng, anh Hưng cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ cùng gia đình. Anh bảo, anh là người đàn ông cứng rắn, bình tĩnh thế nhưng rơi vào tình huống con bị mất tích anh vô cùng hoảng loạn, sợ hãi.

“Tôi chỉ rời mắt con vài phút là đã lạc mất cháu ngay rồi. Gia đình đã tìm kiếm suốt đêm, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất xảy ra với con trai. Tuy nhiên, khi công an báo tin đã tìm thấy manh mối của con khiến tôi vỡ oà cảm xúc”, anh Hưng nói.

Theo anh Hưng, hành trình từ Bắc Ninh lên Tuyên Quang nhận diện con anh vô cùng lo lắng, hồi hộp. Khi đón con về, suốt chặng đường dài anh ôm con vào lòng. Cháu bé vẫn ngủ sâu giấc ngon lành cho tới lúc về đến TP.Bắc Ninh.

Gần 2h sáng cùng ngày, gia đình anh Hưng cùng cháu bé mới từ trụ sở công an trở về nhà. Tuy nhiên, cháu bé rất ngoan, không khóc, về đến nhà cháu vẫn mải xem tivi, muộn mới đi ngủ.

“Vợ chồng tôi vui lắm, đến tận 4h sáng mới chợp mắt. Chúng tôi đã có một giấc ngủ ngon sau 1 đêm thức trắng tìm con. Không có niềm vui nào lớn hơn khi tìm thấy con, cả gia tài không thể đo đếm được. Nếu tối công an không nhanh trí cứu giúp con tôi thì có lẽ mãi mãi chúng tôi không thể gặp con vì họ đã đưa đi rất xa", Anh Hưng vui mừng chia sẻ.

Anh Hưng cho biết, cháu Bảo là con thứ 3 trong gia đình. Bình thường ở nhà cháu rất ngoan. Vợ chồng anh cũng rất quan tâm, lo lắng chăm sóc cho con.

"Chỉ vài phút sơ xuất đáng trách từ bản thân mà khiến tôi rất ân hận. Tôi xin cảm ơn lực lượng công an và người dân đã giúp gia đình tôi tìm lại được con", anh Hưng bày tỏ.

Gia đình anh Hưng mong muốn đối tượng có bản án thích đáng, đủ răn đe cho những đối tượng khác.

Nhiều người không quen biết tìm đến chúc mừng gia đình bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh - 3

Nhiều người vui mừng đến chúc mừng gia đình cháu bé sau khi trở về với gia đình.

Nhiều người vui mừng đến chúc mừng gia đình cháu bé sau khi trở về với gia đình.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 21/8, anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983 ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), đưa con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (hơn 2 tuổi), đến khu vui chơi trẻ em tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh.

Tại đây, anh Hưng ngồi uống nước. Đến khoảng 17h30, anh Hưng không thấy con trai nên đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, nên báo lực lượng chức năng.

Đến rạng sáng 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đưa bé Gia Bảo bị bắt cóc tại công viên Nguyễn Văn Cừ từ Tuyên Quang về bàn giao cho gia đình tại trụ sở công an tỉnh. Nghi phạm gây án là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng).

Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận, có quan hệ tình cảm và sống với Đặng Văn Bằng (33 tuổi, tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang). Tháng 2/2019, Thu mang thai 1 bé trai và hứa với người yêu sẽ sinh đứa con này. Tuy nhiên sau đó Thu không may sảy thai.

Khi người yêu hỏi con đâu, Thu lo sợ liền nảy sinh ý định phải bắt cóc một đứa trẻ tầm tuổi con mình mang về thông báo cho người yêu và gia đình người yêu để họ đồng ý tổ chức đám cưới.

Nguồn: [Link nguồn]

Gia cảnh phức tạp của người phụ nữ bắt cóc bé trai hơn 2 tuổi ở Bắc Ninh

Thu có thời gian bán bánh rán trên địa bàn TP.Cao Bằng, đã lấy chồng và có con lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN