Gia cảnh bi đát của cô gái tự giải cứu mình khỏi những kẻ buôn người

Nghèo khó, thiếu hiểu biết, muốn tìm điều kiện thoát nghèo, 3 cô gái ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đã bị kẻ xấu dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng giàu sang. Khi phát hiện mình bị lừa, họ đã tự giải cứu mình khỏi tay những kẻ buôn người trở về nhà an toàn.

Sau 1 tuần trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình, con cái, S.T.M (SN 2006) vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo lời M, chị được một người đàn ông cùng quê ở thị xã Vĩnh Châu làm mai cho lấy chồng Trung Quốc giàu có để đổi đời. Gia đình khó khăn, lại thiếu hiểu biết nên khi nghe người đàn ông đó gợi ý, M đồng ý theo sang Trung Quốc lấy chồng.

Ban Phụ nữ Công an tỉnh Sóc Trăng thăm hỏi, động viên M vượt qua khó khăn, tìm kiếm việc làm tại địa phương để ổn định cuộc sống. 

Ban Phụ nữ Công an tỉnh Sóc Trăng thăm hỏi, động viên M vượt qua khó khăn, tìm kiếm việc làm tại địa phương để ổn định cuộc sống. 

Giữa tháng 3/2024, người đàn ông này đưa chị M lên TP Sóc Trăng giao cho một phụ nữ ngoài 30 tuổi làm các thủ tục cần thiết. Có 2 cô gái khác quê ở thị xã Vĩnh Châu là T.T.T.T. (SN 2006) và T.T.L. (SN 2002) cũng đang ở tại đây.

Người phụ nữ mua vé máy bay, đưa cả ba lên sân bay Cần Thơ bay ra Hà Nội. Khi xuống sân bay Nội Bài, người phụ nữ quê Sóc Trăng “biến mất”. Có 2 người đàn ông đón 3 cô gái đưa lên một tỉnh biên giới phía Bắc.

Hoàn cảnh của M vô cùng khó khăn. 

Hoàn cảnh của M vô cùng khó khăn. 

“Khi đến một đoạn đường vắng, họ cho chúng tôi xuống xe đi bộ theo đường mòn để tránh bị phát hiện. Lúc này có thêm một người đàn ông nữa. Ba người này đưa chúng tôi vào một căn nhà nằm trên đồi, xung quanh không có nhà, nhốt chúng tôi vào trong đó”, chị M kể.

Bị nhốt vào căn nhà hoang, 3 cô gái biết đã bị lừa nên tìm cách thoát thân... Sau 2 giờ đồng hồ vượt rừng, 3 người may mắn gặp các anh Bộ đội Biên phòng và được Tổ chức Rồng Xanh hỗ trợ đưa về gia đình an toàn...

Hoàn cảnh của M rất bi đát. Năm nay M mới 18 tuổi mà đã có 4 đứa con (cháu lớn nhất 5 tuổi, cháu nhỏ nhất 8 tháng tuổi) và đang mang thai con thứ 5 được 3 tháng. Cô lấy chồng nhưng không đám cưới, không đăng ký kết hôn (vì chưa đủ tuổi).

Hiện, cả nhà M sống chung với gia đình bên ngoại, cuộc sống rất khó khăn, không có đất sản xuất. Hàng ngày, chồng M ra biển bắt cá thòi lòi, cá bống về bán. Nếu may mắn, một ngày kiếm được 150.000 đồng, chỉ vừa đủ cho cả nhà sinh sống trong ngày. Còn M ở nhà giữ đàn con nhỏ dại... 

Nguồn: [Link nguồn]

Bảy nạn nhân bị lừa bán sang Myanmar đã trốn thoát khỏi nơi canh giữ và được Công an tỉnh Kon Tum phối hợp đưa về nước an toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Văn - C.Xuân ([Tên nguồn])
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN