Nhậu say, rủ bạn đi giết người

Kéo bạn đi trả thù, Lê Thái Ngọc cùng đồng phạm đã nhẫn tâm tước đi sinh mạng của người khác. Khi HĐXX tuyên tăng án lên tù chung thân, Ngọc mới hối hận về hành vi phạm tội của mình và khóc thét lên...

Ngày 28/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo của các bị cáo, chấp nhận kháng cáo của đại diện người bị hại, tuyên tăng án từ 20 năm lên tù chung thân đối với Lê Thái Ngọc (SN 1986), từ 16 năm lên 18 năm tù đối với Nguyễn Văn Phụng Anh (SN 1989) cùng về tội “Giết người”.

Cùng tội danh trên, Lê Minh Nhựt (SN 1990) được tuyên y án sơ thẩm, lãnh 12 năm tù.

Chiều 28/12/2012, Lê Thái Ngọc cùng Lê Minh Nhựt, Nguyễn Văn Phụng Anh cùng nhóm bạn uống rượu tại một quán cháo vịt ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Nhậu say, rủ bạn đi giết người - 1

Các bị cáo lo lắng chờ nghe tuyên án.

Ngà ngà say, Phụng Anh hỏi địa chỉ nhà của anh Phan Văn Bằng (người đã đánh Ngọc một tháng trước) rồi cùng Ngọc đi mua một con dao chét (dao dùng đốn lá dừa). Sau đó, cả hai rủ Nhựt cùng đi trả thù.

Đến nơi, Nhựt và Phụng Anh cầm cây gỗ, Ngọc cầm dao, cùng tấn công anh Bằng tới tấp. Hoảng sợ, anh Bằng bỏ chạy. Lúc này, cả nhóm tiếp tục đập phá tài sản của anh Bằng rồi tẩu thoát nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN