Xác chết ở nhà nghỉ và phận gái bán hoa

Trong bóng tối, gã thanh niên cụp mũ lưỡi trai che khuất nửa mặt, rảo bước nhanh suốt đoạn đường dài. Cất công tìm mãi chẳng thấy kẻ trộm đồ, hắn càng thêm hậm hực. Cái đầu u tối chợt lóe lên ý nghĩ điên rồ, sẽ kiếm một gái bán hoa khác để trút sự tức tối trong lòng.

“Gái mại dâm nào cũng xấu”

Đứng trước vành móng ngựa, gã thanh niên có cặp mắt lá răm thừa nhận hành vi tội lỗi. Hắn khai chính mình đã sát hại cô gái trong nhà nghỉ. Lý giải cho hành vi tàn độc, câu nói của bị cáo khiến người nghe không khỏi ngỡ ngàng: bị cáo giết vì cô ấy là gái mại dâm và bị cáo nghĩ đã là gái mại dâm thì ai cũng xấu.

Theo nội dung vụ án, Tô Văn Thảo (25 tuổi, Tiền Giang) là công nhân. Tối 2/12/2011, sau chầu nhậu hắn đến khu vực ngã tư An Sương tìm gái để mua dâm. Tìm được “hàng”, hắn đưa về một nhà trọ định hành lạc. Thế nhưng, trong lúc Thảo đi tắm thì cô gái nhanh tay cuỗm sạch khoản tiền 1,8 triệu đồng cùng chiếc điện thoại rồi biến mất. Gần tháng lương đi tong, chưa “ăn bánh” đã phải trả tiền nên gã thanh niên tức giận.

Thảo về lại khu nhà ở trọ hỏi mượn thêm tiền và chuẩn bị một con dao, một đoạn dây điện bỏ vào túi quần với mục đích để trả thù. Xong xuôi, Thảo ghé tiệm hớt tóc gần đó cạo trọc đầu, đội một mũ lưỡi trai che gần nửa mặt để “lột xác”, tránh bị “tên trộm” nhận diện.

Tìm mãi không thấy “tên trộm”, trong đầu Thảo lóe lên ý nghĩ điên rồ: sẽ kiếm một gái bán hoa khác để trút giận. Nghĩ vậy, Thảo ghé quán cà phê H.Đ. uống nước. Tại đây, bị cáo thỏa thuận đưa nữ tiếp viên trong quán là C.T.H. về một nhà nghỉ mua dâm với giá 600 ngàn đồng.

Xác chết ở nhà nghỉ và phận gái bán hoa - 1

"Bị cáo giết vì cô ấy là gái mại dâm và đã là gái mại dâm thì ai cũng xấu" (ảnh minh họa)

Sau khi quan hệ, Thảo bất ngờ dùng dao kề cổ H., trói ngược hai tay cô gái về phía sau. Xé áo nạn nhân nhét vào miệng, gã thanh niên thực hiện màn trả thù vô lý và tàn độc bằng cách bóp cổ, dùng dao đâm nhiều nhát khiến H. tử vong.

Với hành vi trên, Thảo bị tuyên án tử hình về tội “giết người”. Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo không được chấp nhận, cấp phúc thẩm vẫn tuyên y án.

Thế nhưng, dù mức án Thảo phải chịu thế nào đi chăng nữa, H. cũng không thể sống lại. Phiên tòa xét xử Thảo không có bóng dáng người thân của H. Từng câu nói của Thảo khiến người nghe như cảm nhận được số phận của “gái bán hoa”. Bấp bênh. Cô độc và ê chề.

Xác chết lõa thể

Tương tự như H., L.T.T.Q. cũng là một cô gái bán dâm mất cả đường về sau một lần “đi khách”.

Với kế hoạch dụ gái mại dâm vào khách sạn mua dâm rồi cướp tài sản, Nguyễn Hoàng Lân (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đã lên mạng lân la làm quen với Q. qua “chat”. Biết Q. là gái mại dâm “hạng sang”, có xe tay ga đắt tiền nên Lân thống nhất cùng đồng bọn sẽ triển khai kế hoạch “săn mồi”.

Đêm 17/10/2010, Q. đến phòng 203 khách sạn H.M.(quận Gò Vấp, TP.HCM) gặp Lân để bán dâm như đã hẹn. Tại đây, khi Q. vừa bỏ quần áo ra liền bị Lân cùng đồng bọn là Lê Quang Thuận (30 tuổi, TP.HCM) xông vào trói tay chân, dùng giẻ nhét vào miệng sau đó quấn băng keo quanh miệng để khống chế, cướp tài sản.

Sau đó, Nguyễn Thanh Bích (người tình của Lân, 22 tuổi, Bạc Liêu) còn giả giọng Q. gọi xuống lễ tân báo rằng Lân có việc về trước để Lân lấy xe của Q. tẩu thoát. Sáng hôm sau, nhân viên khách sạn mở cửa phòng phát hiện Q. chết, trên người không mảnh vải che thân.

Tại tòa, Lân dửng dưng khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai ngoài vụ cướp gây ra cái chết cho Q., với thủ đoạn trên, Lân cùng đồng bọn đã gây ra 3 vụ cướp tương tự khác với khoản tiền chiếm đoạt là 55 triệu đồng và 2 xe tay ga “xịn” nhưng những cô gái mại dâm này đều không tố cáo.

Ngồi theo dõi phiên tòa, cha mẹ Q. lẳng lặng, cúi gằm. Dáng người lam lũ, quê mùa, ông bà xót xa cho cái chết của con gái nhưng cũng tủi hổ, chẳng nói được gì, thậm chí là một lời trách móc nhẹ nhàng dành cho bị cáo.

Vì nhiều lý do, họ chấp nhận thân phận “bướm đêm” trên những con phố Sài Gòn. Thế nhưng, ngoài sự nghiệt ngã, eo xèo bởi những cuộc ngã giá, cái nhìn miệt thị của xã hội, họ còn phải đối mặt với không ít chiêu trò của “khách làng chơi”, thậm chí có người còn mất cả đường về sau một lần mua - bán. Không biết trước khi lựa chọn con đường này, các cô gái có nghĩ gì không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Phượng (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN