Người vợ kể lại phút 5 người trong nhà bị chồng truy sát

Chị Ánh may mắn chạy thoát nhưng mẹ của chị - bà Mai đã bị Phiên sát hại, cậu con trai cũng bị chém vào chân.

Chân dung nghi phạm Bùi Văn Phiên được Công an tỉnh Hoà Bình phát đi cùng thông báo truy tìm.

Chân dung nghi phạm Bùi Văn Phiên được Công an tỉnh Hoà Bình phát đi cùng thông báo truy tìm.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 4 người thương vong ở Hoà Bình, ngày 26/8, Công an tỉnh Hoà Bình đã phát đi thông báo truy tìm nghi phạm Bùi Văn Phiên (38 tuổi, trú xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) để làm rõ hành vi Giết người.

Phiên là nghi phạm trong vụ án mạng khiến 1 người chết, 3 người bị thương, các nạn nhân là bố mẹ vợ, chị vợ và con trai Phiên. Người duy nhất thoát nạn trong vụ trọng án này là chị Bùi Thị Ngọc Ánh (vợ Phiên).

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn lên khu vực đồi núi vào chiều 25/8.

Mâu thuẫn từ cuộc sống hôn nhân

Trưa 26/8, thi thể bà Bùi Thị Mai (65 tuổi, mẹ vợ Phiên) đã được cơ quan chức năng bàn giao về gia đình để tổ chức hậu sự, không khí tang thương cả một xóm quê.

Người vợ kể lại phút 5 người trong nhà bị chồng truy sát - 2

Gia đình tổ chức hậu sự cho bà Mai.

Gia đình tổ chức hậu sự cho bà Mai.

Tất bật lo tang lễ cho mẹ, không giấu nổi sự xót xa trên khoé mắt, chị Ánh đã không ít lần nghẹn giọng trong cuộc trò chuyện với PV. Chị Ánh cho hay, chị kết hôn với Phiên từ năm 2006, hai người con lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc và sự vun vén của gia đình hai bên. Bản thân bố mẹ chị đã hết sức tạo điều kiện khi cho vợ chồng chị mảnh đất cắm dùi, xây nhà để hai vợ chồng yên ổn chỗ ở.

Cuộc sống hạnh phúc chẳng được bao lâu, chị Ánh phát hiện Phiên có mối quan hệ ngoài luồng qua những dòng tin nhắn với người phụ nữ khác. Từ đó, mâu thuẫn giữa chị Ánh và Phiên nảy sinh, người chồng tay ấp gối kề cũng dần lạnh nhạt với chị và bắt đầu đắm chìm trong nhậu nhẹt, rượu chè.

Thời gian gần đây, ông Bùi Văn Dảy (bố chị Ánh) muốn cắt một phần đất cho chị Bùi Thị Tư (chị cả của chị Ánh) để chị Tư làm nhà. Không hài lòng với quyết định của bố mẹ vợ, Phiên đã nhiều lần hỗn láo khiến không khí gia đình căng thẳng.

Phút kinh hoàng 5 người bị truy sát

Chị Ánh kể lại phút kinh hoàng bị chồng truy sát cả 5 người trong gia đình.

Chị Ánh kể lại phút kinh hoàng bị chồng truy sát cả 5 người trong gia đình.

Nhớ về phút kinh hoàng khi chồng cầm dao truy sát cả nhà, chị Ánh run run kể lại, khoảng 14h chiều 25/8, ông Dảy thông báo ý định làm lại phần cống trước nhà chị Tư để mọi người đi lại thuận tiện hơn, nhưng Phiên không đồng ý. Cuộc thảo luận nhanh chóng chuyển sang cãi vã, to tiếng. Lúc này, Phiên chửi bố mẹ vợ bằng những từ ngữ xúc phạm, tục tĩu.

Việc con - em rể hỗn láo đã khiến vợ chồng ông Dảy và chị Tư bức xúc, không giữ được bình tĩnh và lớn tiếng cãi vã với Phiên. Sau vài lời qua tiếng lại, Phiên bất ngờ chạy vào bếp lấy dao rồi chém vào cổ chị Tư. Tiếp đó, Phiên xông tới đâm bố vợ khi ông Dảy đang nằm trên giường. Chưa dừng lại, Phiên tiếp tục cầm dao truy sát bà Mai, chị Ánh và con trai ruột đang học lớp 9. Chị Ánh may mắn chạy thoát nhưng bà Mai đã bị Phiên sát hại, cậu con trai cũng bị chém vào chân.

“Phát hiện sự việc, một công an viên ở gần nhà tôi đã xông vào khống chế nhưng anh ấy đã giãy ra, bỏ chạy lên đồi. Tôi không nhớ rõ lúc ấy anh ấy (Phiên - PV) chửi những gì”, chị Ánh kể lại.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Hoà Bình đang tiếp tục truy bắt Bùi Văn Phiên.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ án 4 người thương vong ở Hoà Bình: Người vợ may mắn chạy thoát

Khi vụ án xảy ra, chỉ duy nhất người vợ may mắn chạy thoát khỏi lưỡi dao của Phiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nhật ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN