Người phụ nữ bị chồng nghiện cờ bạc ép “phục vụ” bạn để trả nợ

Sống với người chồng bạo lực, nghiện cờ bạc, người phụ nữ đã phải trải qua những tháng ngày vô cùng đen tối khi bị cưỡng hiếp, đánh đập, tạt axit.

Người chồng hiện đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát.

Người chồng hiện đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát.

Gã chồng tệ bạc

Một người chồng tại Ấn Độ đã bị bắt giữ sau cáo buộc giam giữ, bạo hành và tạt axit vào người vợ sau khi cô này từ chối quan hệ tình dục tập thể với một nhóm đàn ông để trả món nợ cờ bạc cho chồng. Vụ việc này hiện đang gây phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ.

Sự việc xảy ra mới đây tại thành phố Bhagalpur, bang Bihar, Ấn Độ. Cặp đôi đã kết hôn được khoảng 10 năm. Sau khi kết hôn, người vợ mới biết chồng mình là kẻ nghiện rượu và nghiện cờ bạc. Tuy nhiên, cô vẫn nhẫn nhịn, cam chịu cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng này.

Nhưng rồi càng ngày, người chồng 36 tuổi của cô càng trở nên quá đáng. Không chỉ bỏ bê gia đình, anh ta còn đối xử vô cùng tồi tệ với người vợ 30 tuổi. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, người chồng thường bỏ nhà đi cả đêm cùng với nhóm bạn cờ bạc của mình.

Khi bị thua bạc nhưng không có tiền trả nợ, hắn liền đem người vợ của mình tới và ép cô phục vụ tình dục cho những người đàn ông chiến thắng để trừ nợ. Nếu người vợ từ chối và phản đối, cô sẽ bị chồng giam giữ, đánh đập, thậm chí là dọa tạt axit vào người.

Nạn nhân cũng nói thêm rằng cô đã nhiều lần bị chồng lạm dụng vì chưa thể sinh con.

Ngày kinh hoàng

Vào ngày 28/1/2020, người chồng tiếp tục thua một vụ cá cược. Vẫn bài cũ, hắn ta đã thương lượng với những người bạn cờ bạc của mình rồi trở về yêu cầu cô tới điểm hẹn để quan hệ tình dục với họ.

Nhưng lần này, nạn nhân kiên quyết từ chối việc bị cưỡng hiếp tập thể một lần nữa dù người chồng đe dọa nhiều lần. Gã đàn ông liền tạt axit vào vợ. Để che giấu những vết bỏng trên người cô, hắn giam giữ cô trong một ngôi nhà ở Mozahidpur, không cho tiếp xúc với ai.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng vào ngày 12/12, khi nạn nhân lợi dụng sơ hở của chồng đã chạy trốn khỏi ngôi nhà bị giam cầm. Cô chạy một mạch tới nhà bố mẹ đẻ của mình ở làng kế bên cầu cứu. Tại đây, cô kể hết với bố mẹ chuyên mình đã bị hành hạ ra sao trong thời gian qua. Gia đình cô ngay lập tức đưa con đến đồn cảnh sát để tố cáo gã chồng ác quỷ. Sau đó, cô được đưa đi giám định y tế.

Người chồng 36 tuổi sau đó đã bị cảnh sát bắt giam với tội danh tấn công bằng axit, hiếp dâm tập thể, bạo lực gia đình và giam giữ người trái phép.

Trong lời khai bước đầu với cảnh sát, hắn thừa nhận đã thua cá cược cách đây 1,5 tháng. Theo cam kết, trong vòng 1 tháng, hắn sẽ phải giao vợ mình cho những người thắng cá độ nhưng cô năm lần bảy lượt không chịu đi cùng chồng. Tức giận, hắn đã tạt axit và giam giữ vợ nhằm ép cô phải nghe lời.

Hiện tại, cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc này. Trong khi đó, dư luận Ấn Độ vẫn không ngừng thể hiện sự phẫn nộ của mình.

----------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 1/12/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Thích trốn chồng đi ”mây mưa” ở bụi rậm, người phụ nữ trăng hoa gặp thảm kịch

Nửa đêm, khi nhân tình định "mây mưa" thì hoảng hồn phát hiện người phụ nữ đã chết từ lúc nào.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun, New York Post) ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN