Ngoại tình với đồng nghiệp, cô vợ xinh đẹp bị sát hại dã man: Bí mật trong máy tính

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong suốt 3 năm, người vợ không biết rằng mình bị chồng bí mật gắn thiết bị theo dõi... 

Sau khi phát hiện vợ mất tích, Todd Smith liền lên sóng truyền hình để kể về cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình và bày tỏ mong ước vợ sớm trở về nhà an toàn. Không ai ngờ rằng, người chồng đáng thương, ngày đêm tìm kiếm vợ ấy lại là kẻ hai mặt gây nên thảm án kinh hoàng.

Chứng cứ từ thiết bị theo dõi

Thi thể Katrina được phát hiện bên sông

Thi thể Katrina được phát hiện bên sông

Sau khi khám xét ngôi nhà của hai vợ chồng Todd và Katrina, cảnh sát đã thu giữ một số vật dụng, bao gồm cả máy tính cá nhân của Todd.

Trong khi chờ đợi kết quả pháp y của các đồ vật thu giữ được ở nhà Todd, các nhà điều tra vẫn luôn theo dõi bản tin của Todd được phát trên sóng truyền hình. Mỗi ngày trong suốt 17 ngày liên tiếp, Todd luôn tỏ vẻ đau buồn, bày tỏ tình cảm của mình với vợ thông qua báo chí.

Trong khi đó, vào lúc nghiên cứu chiếc máy tính của Todd, thám tử Juanez bất ngờ phát hiện ra ba tập tin bị xóa. Sau khi khôi phục chúng, anh kinh ngạc trước những thông tin mình vừa tìm thấy.

Ở tập tin thứ nhất tên là “ks10412”, nó lưu ảnh Katrina hẹn hò Guy Gabriel đi uống rượu. Ở tập tin thứ hai, nó lưu ảnh tờ rơi phát tán mối tình vụng trộm của Katrina và Guy Gabriel tại công ty của cả hai. Tuy nhiên, tập tin thứ ba mới đáng chú ý hơn cả. Nó có tên là “Super Trackstick.”

“Super Trackstick” là một thiết bị GPS được sử dụng để theo dõi chuyển động của một người hoặc một phương tiện giao thông. Tín hiệu vệ tinh sẽ theo dõi mọi chuyển động bằng cách ghi lại tọa độ GPS. Nhờ đó, thám tử Juanez nhận ra rằng, Todd đã bí mật theo dõi vợ mình trong suốt ba năm. Tuy nhiên, tại thời điểm này, các nhà điều tra chỉ có thể chứng minh Todd theo dõi vợ mình chứ không thể chứng minh anh đã giết cô. Thế nhưng, thám tử Juanez một lần nữa phát hiện ra cách để lật tẩy người chồng.

Cụ thể, anh phát hiện vào đêm Katrina mất tích, thiết bị GPS của cô dường như được di chuyển từ xe của Katrina sang cơ thể một người khác. Và tọa độ cho thấy người này đang di chuyển bằng cách đi bộ. Không ngoài dự đoán, sau khi đi bộ một chặng đường dài, điểm kết thúc của dữ liệu GPS lại chính là nhà của cặp vợ chồng.

Sau đó, kết hợp với video giám sát từ camera an ninh nhà hàng xóm của Todd, các thám tử trông thấy hình ảnh một người đang đi bộ về hướng nhà anh. So sánh chuyển động của GPS với video, đó là một kết quả khớp chính xác tới từng khung hình.

Lời thú tội

Mặc dù có trong tay đoạn video đắt giá, nhưng vì chất lượng hình ảnh ghi lại khá tệ nên cảnh sát không thể kết luận ngay người đó là Todd. Tuy nhiên, họ chắc chắn rằng đoạn video đã ghi lại cảnh Todd trên đường về nhà sau khi sát hại vợ. Có lẽ, anh sẽ hoàn thành kế hoạch hoàn hảo của mình nếu như vứt thiết bị theo dõi ở đâu đó chứ không mang theo trên người về đến tận nhà. Nhưng trước khi các điều tra viên có thể buộc tội Todd về tội giết người, họ cần thêm bằng chứng xác nhận rằng Katrina thực sự đã chết. 

Không lâu sau, may mắn đã mỉm cười với cảnh sát. Một người lính cứu hỏa khi đang câu cá trên sông Rock của bang Illinois bỗng phát hiện thứ gì đó đang mắc vào một khúc gỗ gần mép sông. Khi đến gần kiểm tra, anh kinh ngạc nhận ra đó là xác của một người phụ nữ.

Mặc dù thi thể đã bị phân hủy rất nặng, tuy nhiên giám định pháp y xác định đó chính là cơ thể của Katrina Smith, người vợ mất tích mà báo đài đưa tin rầm rộ bấy lâu. 

Bốn ngày sau, kết quả khám nghiệm tử thi được đưa ra và nhân viên điều tra xác định cái chết của Katrina là một vụ giết người do chấn thương nặng. Theo điều tra viên Tim Speers, cô đã bị đánh đập dã man đến chết trước khi bị ném xuống sông để phi tang.

Nhờ vào vết thương trên thi thể, cảnh sát cho rằng cô bị tấn công bởi một cây gậy bóng chày bằng nhôm. Rất nhanh sau đó, trong khi lục soát nhà Todd, cảnh sát đã phát hiện ra cây gậy tình nghi được giấu trong nhà xe. Và quả thật, khi xét nghiệm DNA, máu của Katrina đã được xác định có trên cây gậy đó.

Với đầy đủ bằng chứng bao gồm hung khí giết người, đoạn băng nhà hàng xóm, định vị GPS và thi thể của Katrina, Biện lý Quận Winnebago chính thức đưa ra cáo buộc Todd Smith với tội danh giết người và che giấu một vụ giết người. 

Đứng trước những cáo buộc, Todd Smith đành cúi đầu nhận tội, thú nhận nguyên nhân anh ra tay sát hại vợ là vì trong đêm ngày 22 tháng 10, Katrina đã đòi ly hôn với anh để có thể sống một cuộc đời tự do thoải mái. Anh cũng biết vợ ngoại tình từ lâu, cũng như ý định chia tay anh để về bên Guy Gabriel, nhưng vì không thể sống thiếu vợ nên anh đành phớt lờ.

Sau ba tuần lấy lời khai, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết. Todd Smith phạm tội giết người cấp độ một, kết án 59 năm sau song sắt.

(Hết)

------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 16/10/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại tình với đồng nghiệp, cô vợ xinh đẹp bị sát hại: Sự thật gây sốc về người chồng

Các đồng nghiệp của người vợ khai rằng hai tuần trước khi cô mất tích, có kẻ đã ngụy trang thành nhân viên phát tờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes/ True Crime Daily) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN