Nghi ngờ vợ trẻ ngoại tình với cháu mình, giám đốc vướng vòng lao lý

Sự kiện: Tin nóng

Cuộc ẩu đả của hai chú cháu vì một người phụ nữ cuối cùng kết thúc bằng việc người chết, kẻ vào tù.

Mối quan hệ đáng ngờ

Một người đàn ông 51 tuổi mới đây đã bị cáo buộc giết chết cháu họ xa của mình trong cuộc tấn công vì ghen tuông. Sự việc xảy ra vào tối thứ ba ngày 16/8/2022 tại Sakhir Bazar (Behala, Ấn Độ).

Hai chú cháu đã có màn ẩu đả ngay trước cửa nhà. (Ảnh minh họa)

Hai chú cháu đã có màn ẩu đả ngay trước cửa nhà. (Ảnh minh họa)

Bị cáo Arnab Das vốn là giám đốc điều hành một doanh nghiệp chống thấm mái nhà. Trước đó, Arnab kết hôn với người vợ kém mình 17 tuổi.

Debjit Das (26 tuổi) là cháu trai của Arnab. Debjit là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới đồng thời cũng là nhà thiết kế đồ họa.

Mối quan hệ của hai chú cháu diễn ra hết sức tốt đẹp cho đến gần đây, khi Arnab nghi ngờ vợ và cháu trai mình có mối quan hệ mờ ám.

Theo lời khai của Arnab, vị giám đốc này để ý thấy người vợ 34 tuổi và Debjit rất thân thiết với nhau. Cả hai cùng đầu tư vào việc kinh doanh chụp ảnh cưới. Lấy lý do công việc, hai người thường xuyên đi chơi với nhau. Debjit thậm chí còn đi cùng vợ chồng chú mình trong chuyến du lịch của họ tới Puri.

Arnab cho biết không thích vợ đến gần cháu trai mình. Anh ta thậm chí còn khẳng định trong chuyến du lịch tới Puri đã có lúc tận mắt nhìn thấy hai người có hành vi thân mật quá mức, không phù hợp với mối quan hệ thím – cháu.

Vụ ẩu đả chết người

Khoảng từ 20h30 tối đến 21h tối ngày 16/8, hàng xóm nghe thấy những tiếng cãi vã phát ra từ nhà của Arnab. Sau đó, họ thấy vị giám đốc và cháu trai của anh lôi nhau ra ngoài đường trước cửa nhà.

Tại đây, Debjit có màn tranh luận gay gắt với chú về mối quan hệ ngoại tình được cho là với thím của mình. Khi cãi vã lên tới đỉnh điểm, hai chú cháu lao vào ẩu đả, đánh nhau ngay trên đường.

Theo các nhân chứng là hàng xóm và người đi đường, Arnab đã tấn công cháu mình bằng cọc tre và gậy. Sau khi thấy Debjit gục xuống, Arnab mới dừng lại và bỏ đi.

Sau cuộc tấn công, Debjit nói rằng cảm thấy khó chịu trong ngực liền được người dân đưa đến Bệnh viện Kasturi ở Thakurpukur. Khoảng 1h sáng ngày 17/8, người đàn ông 26 tuổi này đã tử vong. Nguyên nhân được xác định là do đa chấn thương.

Ngay sau đó, Arnab đã bị bắt và bị buộc tội giết người. Hiện tại, Cảnh sát Thakurpukur đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng bị chém tử vong khi tìm kẻ ngoại tình với vợ

Nam thanh niên 31 tuổi ngụ tỉnh Tiền Giang cầm dao đến tìm người nghi đang ngoại tình với vợ thì bị đâm thấu ngực, dẫn đến tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Timesofindia) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN