Nam thanh niên nói với gia đình đi nhận bằng tốt nghiệp rồi mất tích bí ẩn

Sự kiện: Tin ngắn

Nam thanh niên ở Tiền Giang nói với gia đình đi nhận bằng tốt nghiệp để xin việc làm ở TP. HCM, sau đó mất tích bí ẩn.

Chiếc xe của Hào được tìm thấy trên cầu Mỹ Thuận.

Chiếc xe của Hào được tìm thấy trên cầu Mỹ Thuận.

Theo trình báo của gia đình, Võ Nhật Hào (sinh năm 1997, ngụ ấp 1, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (TP. HCM).

Ngày 1/10, Hào điều khiển xe máy biển kiểm soát 63B2 42637 rời khỏi nhà và nói với gia đình đi TP. HCM để lấy bằng tốt nghiệp và xin việc làm. Đến khoảng 19h cùng ngày, người nhà gọi điện thì Hào nói đang trên quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Gần một tiếng sau, người nhà mất liên lạc với Hào.

Hào nói với gia đình đi TP. HCM lấy bằng tốt nghiệp để xin việc làm rồi mất tích bí ẩn.

Hào nói với gia đình đi TP. HCM lấy bằng tốt nghiệp để xin việc làm rồi mất tích bí ẩn.

Qua nhiều ngày không liên lạc được, gia đình  Hào đã trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Đến 9h ngày 4/10, gia đình Hào nhận được thông báo từ Công an tỉnh Vĩnh Long về việc phát hiện chiếc xe máy của Hào trên cầu Mỹ Thuận (đầu tỉnh Vĩnh Long).

Theo trích xuất camera trên cầu, lúc 2h30 ngày 3/10, có 3 người đã chạy xe lên cầu và bỏ lại xe. Đến ngày 6/10, gia đình vẫn chưa tìm được tung tích của Hào.

Hàng chục người đi tìm nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn

Sáng thứ 2 sau khi tan học, nữ sinh lớp 8 không về nhà cũng ở lại trường học tiếp buổi chiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A Kiệt ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN