Muốn lấy vợ giàu để “đổi đời”, gã trai gây tội ác trong ngày cưới

Sự kiện: Tin ngắn

Gã đàn ông nói rằng ngay từ đầu đã không muốn kết hôn nhưng bị người yêu dọa tự tử nên quyết định loại bỏ cô vào đúng ngày cưới của họ.

Ảnh:

Nghi phạm Rahul Maurya bị bắt giữ.

Nghi phạm Rahul Maurya bị bắt giữ.

Vị hôn phu đáng ngờ

Sự việc xảy ra tại vùng Mahanagar, thuộc thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Một người đàn ông 25 tuổi có tên Rahul Maurya đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ sát hại vị hôn thê của anh ta là Komal Kashyap, 22 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào tối ngày 4/5/2023 theo kế hoạch. Sáng hôm đó, Komal rời khỏi nhà, nói với bố mẹ rằng tới thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, nhiều giờ sau đó Komal vẫn không trở về, gọi điện không liên lạc được khiến bố mẹ cô hết sức lo lắng. Khi việc tìm kiếm không có kết quả, gia đình Komal liên lạc với Rahul. Người đàn ông này giả vờ không biết vợ sắp cưới ở đâu và cũng tham gia cuộc tìm kiếm.

Lo lắng Komal có thể gặp chuyện không hay, gia đình cô đã trình báo trường hợp mất tích với cảnh sát.

Cơ quan chức năng sau đó tiến hành kiểm tra các camera trên tuyến đường Komal có thể đi qua và xem xét lịch sử điện thoại của cô. Họ phát hiện người cuối cùng gọi điện cho cô là vị hôn phu Rahul. Cùng với đó, cảnh sát cũng biết được dù hôm đó là hôn lễ của hai người nhưng Rahul không hề may bất kỳ bộ quần áo mới nào cho đám cưới.

Nghi ngờ người đàn ông này có thể liên quan đến sự mất tích của Komal, cảnh sát đã triệu tập Rahul để thẩm vấn. Ban đầu, Rahul nói mình không hề biết gì bởi đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Câu chuyện của anh ta sau đó thay đổi liên tục. Cuối cùng, Rahul đã phải thú nhận tội ác của mình.

Tội ác trong ngày cưới

Rahul là một thợ điện, làm quen với Komal qua mạng xã hội. Cả hại đã có mối quan hệ yêu đương trong ba năm qua.

Rahul nói rằng ngay từ đầu đã không muốn cưới Komal nhưng cô dọa tự tử nếu anh ta từ chối kết hôn. Đáng nói, Rahul cũng đang có quan hệ với một cô gái giàu có khác mà anh ta nghĩ rằng sẽ “đổi đời” nếu kết hôn với cô gái này.

Bị người yêu ép buộc, anh ta quyết định loại bỏ cô vào đúng ngày cưới của họ. Rahul cho biết sát hại Komal là cách duy nhất để có thể thoát khỏi cô.

Sáng ngày 4/5, Rahul đã gọi điện cho Komal hẹn gặp nhau nói chuyện. Anh ta đưa vợ sắp cưới tới một điểm dã ngoại vắng vẻ trong rừng Kukrail. Tại đây, gã đàn ông dùng một chiếc khăn siết cổ cô đến chết.

Xong xuôi, Rahul bỏ xác vị hôn thê lại, tắt điện thoại và đi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ta còn giả vờ sốt sắng khi biết tin vợ sắp cưới biến mất. Cơ quan chức năng sau đó đã tìm được thi thể của Komal.

Hiện tại, Rahul đang bị giam giữ với hàng loạt cáo buộc bao gồm cưỡng bức hoặc lôi kéo nạn nhân, giết người và cung cấp thông tin sai lệch theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC).

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi bị “cắm sừng”, chú rể sát hại cô dâu ngay trong ngày cưới

Người đàn ông này cho biết không hề có ý định giết cô dâu của mình nhưng hành động khiêu khích của nạn nhân đã khiến anh ta nổi cơn thịnh nộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Times Of India) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN