Một người đàn ông chết vì mâu thuẫn giữa 2 người đàn bà

Nghi ngờ phía bên kia hại mình, bốn con nghiện lao vào đánh nhau để rồi người chết, kẻ vào tù.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 19-3, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Quang Hậu (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh) 17 năm tù về tội "Giết người".

Trước đây, mỗi lần lên cơn nghiện, vợ chồng Đoàn Đức Anh Quân và Nguyễn Thị Tuyết Trinh thường mua ma túy của vợ chồng Lê Quang Hậu và Mai Thu Uyên về sử dụng. Một lần, cả bốn tình cờ gặp nhau khi cùng đến Trung tâm tư vấn cộng đồng nghiên cứu HIV ở quận Bình Thạnh để uống thuốc Methadone miễn phí.

Một người đàn ông chết vì mâu thuẫn giữa 2 người đàn bà - 1

Lê Quang Hậu lãnh 17 năm tù.

Khoảng 9h ngày 11-8-2013, Hậu và Uyên nghe mọi người nói vợ chồng Quân tung tin cả hai mua bán ma túy rồi chỉ điểm cho công an đến bắt nên hẹn gặp ở quán cà phê để nói chuyện. Tại đây, hai bà vợ xảy ra cãi vã, đánh nhau. Bênh vợ, hai ông chồng cũng nhảy vào cuộc chiến. Lúc này, Quân lấy tuốc-nơ-vít đâm nhưng Hậu tránh được. 

Tức giận, Hậu lấy dao bấm thủ sẵn trong người đâm Quân, đạp Trinh té ngã rồi lấy xe cùng Uyên tẩu thoát. Quân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện do sốc mất máu. Ngày 12-8-2013, Hậu ra công an đầu thú.

Được biết, các đối tượng trên đều từng nghiện ma túy và đang mang bệnh AIDS giai đoạn cuối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN