Mở tiệc trong quán bar giữa đại dịch COVID-19, hàng loạt dân chơi "gãy cánh"

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Các du khách nước ngoài bị mắc kẹt tại Thái Lan do dịch đã đến quán bar dự tiệc sau khi mua vé bán online.

89 du khách nước ngoài bị bắt

Cho đến nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Các quốc gia đều huy động tổng lực để điều trị, xét nghiệm và đưa ra các quy định về giãn cách, phong tỏa tùy theo tình hình. Giữa mùa dịch, chuyện vi phạm các quy định cách ly cũng như tụ tập, ăn chơi trái quy định là không hiếm gặp và rất nhiều trường hợp đã bị xử lý nghiêm. Chỉ cách đây ít ngày, một bữa tiệc ăn chơi của 111 người đã bị cảnh sát triệt phá.

Các dân chơi bị cảnh sát bắt giữ tại quán bar

Các dân chơi bị cảnh sát bắt giữ tại quán bar

Sự việc xảy ra tại Thái Lan, cảnh sát đã bắt giữ 89 người nước ngoài và 22 người bản địa. Theo đó, cảnh sát đã đột kích vào một quán bar có tên là Three Sixty trên đảo Koh Phangan, phía Nam Thái Lan. Đại tá Suparerk Pankosol, người đứng đầu cơ quan nhập cư của địa phương cho hay, việc tụ tập như nhóm này là bất hợp pháp theo tình trạng khẩn cấp quốc gia đã được cơ quan chức năng Thái Lan công bố hồi tháng 3/2020 để phòng chống sự lây lan của Covid-19.

Phía cơ quan chức năng đã phát hiện ra việc nhóm người này tụ tập thông qua quảng cáo trên mạng. Vé tham dự bữa tiệc được bán với giá 100 bath (khoảng 70.000 đồng). Mức giá này được xem là rẻ nên thu hút khá đông người. Tuy nhiên, những người mở tiệc không hề biết tất cả quảng cáo này đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng Thái Lan. 

Trong số những người nước ngoài bị bắt có 6 người Anh, 10 người Mỹ, 19 người Pháp và các khách còn lại thuộc 16 quốc tịch và cả người Thái Lan.

Hình ảnh chụp được tại bữa tiệc cho thấy, nhóm khách hầu hết đều đeo khẩu trang. Họ có mặt trong căn phòng với trần nhà thấp, xung quanh là các bức vẽ graffiti và cây trang trí. 

Phía cảnh sát thông tin thêm, những người bị bắt giữ đều là du khách mắc kẹt ở Thái Lan. Có thể họ nghĩ rằng tụ tập là không sao và tụ tập để thư giãn và vui vẻ. Điều đáng nói là sau khi bị đưa về đồn cảnh sát, nhiều người trong số bị bắt không đeo khẩu trang và tiếp tục nhảy múa như đang dự tiệc. 

Chủ quán bar không biết vi phạm?

Koh Phangan là địa điểm du lịch nổi tiếng và thu hút rất đông du khách tới đây khi chưa xảy ra đại dịch Covid-19. Dịch bệnh khiến cho dân địa phương không đón được khách nước ngoài và cũng khiến nhiều khách du lịch mắc kẹt ở đây do các chuyến bay bị đình lại cũng như các nước siết chặt nhập cảnh. 

Sau khi bị bắt, phía cảnh sát đã đưa những người này đi xét nghiệm Covid-19, kết quả cho thấy tất cả đều âm tính. 

Tờ Khaosod của Thái Lan dẫn lời chủ quán bar cho hay, ông tổ chức sự kiện này mà không biết lệnh cấm vẫn được áp dụng. Ông nghĩ địa phương nơi quán bar này kinh doanh không có bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong 14 ngày thì có thể hoạt động. Người này khẳng định không hề muốn vi phạm.

Tất cả 111 người bị giam giữ sẽ phải đối mặt với việc hầu tòa vì vi phạm các quy định của cơ quan chức năng đưa ra nhằm ngăn chặn Covid-19. Hình phạt họ có thể phải lĩnh là 2 năm tù hoặc khoản tiền phạt lên đến 40.000 bath. Còn chủ quán bar có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt 100.000 bath vì vi phạm luật về các bệnh truyền nhiễm của Thái Lan. 

Nguồn: [Link nguồn]

Sát nhân gây ra nỗi kinh hoàng lớn nhất tại Anh chết vì COVID-19

Peter Sutcliffe, kẻ giết người hàng loạt tại Anh trong những năm 1970, đã qua đời ở tuổi 74 sau khi mắc COVID-19 trong tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Sky News, Khaosod) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN