Màn kịch vụng về của “yêu râu xanh” sát hại 2 cô gái: Thi thể trong bể chứa nước

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Hai ngày sau khi nữ sinh mất tích, người dân phát hiện thi thể của cô trong bể chứa nước tại một khu vực vắng vẻ. Nạn nhân bị cưỡng hiếp rồi đâm đến chết.

Trong vòng nửa tháng, hai cô gái trẻ bị hãm hiếp, giết hại khiến dư luận khiếp sợ. Cuộc điều tra của cảnh sát cũng gặp nhiều khó khăn vì không có manh mối cho đến khi một người đàn ông bất ngờ tới báo án.

Sự mất tích kỳ lạ

Amie Hoffman là nữ sinh 18 tuổi của một trường trung học ở thành phố Hanover, hạt Morris, bang New Jersey, Mỹ. Bên cạnh giờ học, Amie làm công việc bán thời gian ở khu trung tâm thương mại tại địa phương.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Amie là vào khoảng 21h30 tối 23/11/1982, ngay sau khi cô tan giờ làm và đi về phía xe ô tô của mình ở bãi đậu xe của trung tâm thương mại. 

Ngày hôm đó, Amie cảm thấy mệt nên xin đi học muộn. Gần trưa, Amie đến trường và ăn trưa với bạn mình. Cả hai sau đó cùng tới bác sĩ nha khoa và quay trở lại trường lúc 14h30. Khoảng 17h05, các bạn nhìn thấy Amie thay quần áo rất nhanh và rời đi để kịp giờ làm thêm.

Một đồng nghiệp của Amie cho biết khoảng 21h20, cả hai cùng đóng cửa hàng và rời trung tâm mua sắm vào khoảng 21h35. Tại lối ra của trung tâm mua sắm, hai người tạm biệt nhau. Amie đi về phía bãi đậu xe, nơi chiếc xe của cô đang đỗ.

Thông thường, 21h45 Amie sẽ đến về nhà. Nhưng ngày hôm đó, mẹ của Amie chờ mãi mà vẫn không thấy con gái trở về và cũng không gọi điện. Cảm thấy bất an, người mẹ liền lái xe đến trung tâm thương mại tìm con.

Lúc đó là 22h30, người mẹ thấy xe của nữ sinh 18 tuổi nằm trong bãi đậu xe với chìa khóa đang ở trong ổ khóa. Túi xách, ví, áo khoác và cuốn sổ bỏ túi của cô vẫn nằm trên ghế trước.

Biết rằng đã có điều không hay xảy ra với con, mẹ của Amie vội tới đồn cảnh sát để trình báo sự mất tích kỳ lạ của cô.

Amie Hoffman (trái) và Deirdre O'Brien

Amie Hoffman (trái) và Deirdre O'Brien

Chiếc xe đáng ngờ

Khi cảnh sát tới trung tâm mua sắm để tìm manh mối, Barbara Horwath - một nhân viên nữ kể rằng cô rời siêu thị trước Amie vài phút. Tại bãi đậu xe, cô đứng lại trò chuyện với đồng nghiệp một lúc.

Trong khi đang nói chuyện, Barbara nhận thấy phía trước họ có một chiếc xe màu xanh lục. Cửa sổ bên lái xe hạ xuống một chút và cô có thể nhìn thấy tài xế đang nhìn họ là một người đàn ông có đôi mắt sẫm màu, mái tóc xoăn màu vàng nhạt.

Barbara sau đó đi ngang qua chiếc xe và thấy đó là chiếc Chevy cũ giống xe của chị gái mình, có 6 đèn chiếu hậu. Khi Barbara bắt đầu rời đi, cô thấy Amie đang đi trong bãi đậu xe.

Cảnh sát không có thêm bất kỳ manh mối nào về sự mất tích của Amie cho đến hai ngày sau, khi một người dân phát hiện thi thể của Amie nổi úp mặt trong một bể chứa nước nằm trong một khu vực nhiều cây cối và vắng vẻ của thị trấn Randolph.

Nạn nhân mặc trang phục như khi cô được nhìn thấy lần cuối. Chiếc nhẫn của Amie rơi trên mặt đất gần bể chứa nước còn đồng hồ đeo tay nằm trong bể chứa. Một vũng máu được tìm thấy trên nền cát gần bể.

Trên thi thể Amie Hoffman có nhiều nhát đâm, vết thương ở ngực khiến cô chảy máu đến chết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã bị cưỡng hiếp trước khi chết.

Tuy nhiên, kẻ gây án không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể nạn nhân và hiện trường. Chỉ có một nhân chứng nói rằng đã thấy một xe Chevy cũ đậu gần hồ chứa vào đêm Amie mất tích.

Khi cảnh sát còn đang điều tra về cái chết của cô nữ sinh 18 tuổi thì nửa tháng sau, vào ngày 5/12/1982, thêm một vụ bắt cóc và hãm hiếp, giết phụ nữ xảy ra ở thành phố Morris, bang New Jersey. Nạn nhân là Deirdre O'Brien, 25 tuổi.

Khi xe cấp cứu đến nơi, cô gái 25 tuổi vẫn tỉnh táo dù bị đâm nhiều nhát dao. Nhưng rồi khi tới bệnh viện, cô đã qua đời vì mất quá nhiều máu. Dù vậy trước khi chết, cô vẫn kịp cung cấp thông tin về sự việc và kẻ gây án.

(Còn nữa)

--------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Màn kịch vụng về của “yêu râu xanh” sát hại 2 cô gái vào lúc 4h00 ngày 6/3 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Lần đầu đi chơi với trai lạ quen qua mạng, nữ sinh bị biến thành nô lệ tình dục

Thay vì có một buổi đi chơi thú vị như, nữ sinh 19 tuổi lại rơi vào cái bẫy của tên “yêu râu xanh” bệnh hoạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh - Justia Us Law ([Tên nguồn])
Màn kịch vụng về của “yêu râu xanh” sát hại 2 cô gái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN