Màn kịch hiếp dâm, giết người của gã hàng xóm nghèo: Thi thể trong phòng ngủ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Tại phòng ngủ của người bạn thân, thi thể cô gái 23 tuổi nằm trên chiếc giường đầy máu, quần bị kéo xuống. Trong khi đó, người bạn của cô đã biến mất.

Không có tiền tổ chức đám cưới và đi tuần trăng mật, nam diễn viên đã tìm cách sát hại, phân xác người hàng xóm của mình là Sam Herr. Để đánh lạc hướng điều tra, tên sát nhân tiếp tục dụ dỗ và sát hại bạn của Sam và dàn dựng hiện trường cho giống vụ xâm hại tình dục để đổ tội cho Sam. Toàn bộ màn kịch tinh vi cuối cùng cũng không thể qua được mắt các điều tra viên.

Cảnh tượng kinh hoàng

Sáng thứ bảy ngày 22/5/2010, ông Steve Herr đã đến căn hộ của con trai mình là Sam Herr tại thành phố Long Beach, bang California (Mỹ) sau khi không thể liên lạc được với anh. “Tôi tìm tới chỉ để đảm bảo rằng Sam vẫn ổn và những lo lắng của tôi là thừa thãi”,  ông Steve cho biết.

Ông Steve có chìa khóa dự phòng căn hộ của Sam. Bước vào trong, mọi thứ đều có vẻ ổn, ngăn nắp, sạch sẽ. Ông Steve đi quanh căn hộ nhưng vẫn không thấy con trai đâu. Và khi bước vào phòng ngủ, đầu óc ông bỗng chốc quay cuồng khi trước mắt là một thi thể nữ giới.

Nạn nhân Julie Kibuishi

Nạn nhân Julie Kibuishi

Cố gắng trấn tĩnh, ông vội gọi điện cho cảnh sát. Tại hiện trường, nạn nhân trong tư thế nằm sấp, nửa thân trên ở trên đệm, đầu gối chạm sàn. Nguyên nhân tử vong do hai phát đạn bắn vào gáy, phần đầu dính máu của nạn nhân vẫn còn đeo chiếc vương miện nhỏ. Tấm khăn trải giường màu trắng nhuộm đầy máu.

Quần bò của nạn nhân bị kéo xuống thấp, phía sau quần bị xé toạc theo chiều dọc nên có khả năng nạn nhân bị xâm hại tình dục. Phần áo sau lưng có dòng chữ nguệch ngoạc "Tất cả là của ngươi", theo sau là câu chửi. Điều tra viên ban đầu nhận định đây dường như là một lời nhắn và có thể liên quan tới mâu thuẫn của một cuộc tình tay ba.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Julie Kibuishi, vũ công 23 tuổi và là sinh viên một trường nghệ thuật.

Sự biến mất của người bạn thân

Trước đó, vào tối ngày 21/5/2010, khi đang dùng bữa với anh trai thì Julie nhận được một tin nhắn khiến cô vội đứng lên xin phép ra về trước. Julie chỉ nói rằng cần tới giúp đỡ một người bạn. Julie cũng biến mất kể từ đó.

Cả đêm không thấy con gái trở về mà cũng không thông báo, khác hoàn toàn với thói quen và tính cách của cô, gia đình Julie đã hỏi thăm tất cả những người bạn nhưng không một ai biết. Bạn bè Julie liên tục nhắn tin, gọi điện nhưng cũng không được hồi âm. Cuộc tìm kiếm cứ thế diễn ra cho tới khi cảnh sát thông báo đã thấy Julie nhưng chỉ còn là một xác chết.

Căn hộ nơi phát hiện thi thể Julie thuộc sở hữu của Sam Herr, cũng chính là người bạn mà Julie bỏ dở bữa ăn tối với anh trai để chạy đến giúp đỡ. Lúc này, cảnh sát hướng nghi ngờ vào Sam Herr.

Sam Herr là một cựu quân nhân 26 tuổi, đang theo học một trường đại học ở địa phương. Trong quá trình học đại học, Sam kết thân với Julie và thường xuyên được cô gái phụ đạo trong một số môn.

Giấy tờ tùy thân, ví tiền và thẻ ATM của Sam đều không có trong phòng. Ôtô của Sam cũng không còn đỗ trước nhà. Những dấu hiệu này cho thấy Sam có thể đã bỏ trốn sau khi gây án.

Và khi cảnh sát kiểm tra điện thoại di động của Julie, họ càng cảm thấy nghi ngờ khi nó chứa đầy tin nhắn từ Sam với nội dung cầu xin Julie đến chỗ mình. Từ đầu giờ chiều, Julie nhiều lần nhận được tin nhắn từ số của Sam cho biết nam thanh niên đang buồn vì chuyện gia đình và rủ cô qua phòng vào buổi tối. "Anh không thể ở một mình. Không tình dục. Anh đang cầu xin với tư cách là người anh trai", một tin nhắn viết.

Cụm từ "không tình dục" khiến cảnh sát chú ý vì người thân đa số đều nói quan hệ giữa Julie và Sam thuần túy là bạn bè. Vậy tại sao Sam phải đề cập tới chuyện này trong tin nhắn. Cảnh sát đặt giả thuyết rằng có thể hai người có quan hệ bí mật hoặc Sam có tình cảm với đối phương nhưng không được đền đáp.

Với các tình tiết của hiện trường vụ án, cảnh sát tin rằng Sam là nghi phạm số 1. Tuy nhiên, bạn bè và gia đình của Sam lại không thể tin vào điều này. Hai người được coi là những người bạn rất thân thiết và tuyệt vời của nhau.

Cuối cùng, sau ba ngày điều tra, vụ án đã có thêm manh mối mới.

(Còn nữa)

--------------------------------------

Mời quý độc giả đón đọc bài tiếp theo của loạt bài Màn kịch hiếp dâm, giết người của gã hàng xóm nghèo vào 4h00 ngày 9/3/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Cặp vợ chồng có sở thích tình dục quái đản: Cô hàng xóm hấp dẫn

Dù nạn nhân liên tục van xin và hứa sẽ trả tiền để đổi lấy mạng sống nhưng từ khi đưa cô vào tầm ngắm, cặp đôi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo CBS News) ([Tên nguồn])
Màn kịch hiếp dâm, giết người của gã hàng xóm nghèo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN