Lời khai không tưởng của 9X dùng “lựu đạn” cướp ngân hàng ở SG

Sự kiện: Tin pháp luật

Đối tượng 9X thừa nhận đọc được thông tin về các vụ cướp ngân hàng trót lọt trên mạng nên đã chế tạo “lựu đạn” để làm một “mẻ” lớn rồi trốn về quê.

Lời khai không tưởng của 9X dùng “lựu đạn” cướp ngân hàng ở SG - 1

Đối tượng Nguyễn Huy Vũ

Liên quan đến vụ việc cướp chi nhánh ngân hàng Vietinbank trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú, TP.HCM), Công an quận Tân Phú cho biết bước đầu nghi can Nguyễn Huy Vũ (17 tuổi, quê Hải Hà, Quảng Ninh) đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, vào cuối giờ chiều 12.10, tổ trinh sát đặc nhiệm Công an quận Tân Phú tuần tra các tuyến đường trên địa bàn, khi đến gần trụ sở chi nhánh ngân hàng Vietinbank trên đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) thì nghe tiếng còi báo động phát ra từ phía ngân hàng. Cùng lúc này, trinh sát phát hiện một thanh niên trên tay cầm vật giống kíp mở cửa ngân hàng chạy ra ngoài.

Thấy có lực lượng chức năng phía trước, đối tượng cầm “trái nổ” đưa lên đe dọa. Nhận thấy đang vào giờ cao điểm, trên đường người xe qua lại đông đúc, sợ đối tượng làm liều gây nguy hiểm cho người dân nên chỉ huy tổ đặc nhiệm đã nổ 3 phát súng chỉ thiên nhằm trấn áp đối tượng. Tuy nhiên, thanh niên vẫn ngoan cố dọa cho nổ tung và tiếp tục bỏ chạy.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, một trinh sát đã lao đến khống chế, khóa chặt tay cầm vật giống “kíp nổ” của đối tượng trước khi đồng đội lao vào hỗ trợ bắt gọn người này.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Nguyễn Huy Vũ. Vũ khai từ ngoài quê Quảng Ninh vào TP.HCM để tìm việc làm, tuy nhiên do không có nghề nên 2 tháng qua Vũ vẫn thất nghiệp.

Mới đây, khi đọc thông tin trên mạng thấy có nhiều vụ cướp ngân hàng trót lọt nên Vũ lên kế hoạch cướp ngân hàng, sau đó sẽ trốn về quê và công an sẽ không phát hiện được.

Vũ sau đó mày mò chế tạo “lựu đạn” giả với kíp nổ bằng sợi dây điện màu đỏ. Chiều 12.10, sau khi rảo qua các tuyến đường, Vũ chọn chi nhánh ngân hàng Vietinbank trên đường Lũy Bán Bích làm mục tiêu để cướp.

Cuối giờ chiều, trong khi các nhân viên ngân hàng Vietinbank đang kiểm kê sổ sách để chốt giao dịch cuối ngày thì Vũ mặc áo khoác có mũ trùm đầu, bịt khẩu trang che mặt, tay cầm “lựu đạn” xông vào ngân hàng. Tại đây, Vũ đe dọa buộc mọi người đứng im và ném balo về phía nhân viên ngân hàng yêu cầu bỏ tiền vào. 

Lợi dụng lúc Vũ không để ý, bảo vệ ngân hàng đã nhanh chóng bấm chuông khiến còi báo động vang lên. Quá hoảng sợ, tên cướp cầm theo “lựu đạn” tung cửa bỏ chạy ra ngoài thì gặp phải lực lượng trinh sát đặc nhiệm phía trước.

Táo tợn dùng vật giống kíp nổ để cướp ngân hàng ở Sài Gòn

Vào ngân hàng ở Sài Gòn, dùng vật giống như kíp nổ để uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng đối tượng bị bảo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN