Lẻn vào phòng với ý đồ đen tối, nhân viên resort bị cô gái đánh chảy máu mũi

Trong khi nữ du khách cho rằng nam thanh niên lạ mặt muốn cưỡng hiếp mình thì nghi phạm lại không thừa nhận điều này.

Khi đối mặt với "yêu râu xanh", nỗi sợ hãi gần như khiến các nạn nhân không dám chống cự hoặc nghĩ rằng chống cự là vô ích. Nhưng có rất nhiều trường hợp bằng sự nhanh trí, bình tĩnh đã thoát nạn thậm chí khiến kẻ đồi bại không dám thực hiện hành vi. Tuyến bài Những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh" sẽ cung cấp cho độc giả những câu chuyện thoát khỏi "yêu râu xanh" không tưởng. Qua đây cũng là bài học cho mọi người có thể xử trí khi gặp những kẻ có ý định giở trò đồi bại.

Lẻn vào phòng với ý đồ đen tối, nhân viên resort bị cô gái đánh chảy máu mũi - 1

Vị trí nữ du khách thấy chiếc bóng của nam nhân viên lẻn vào phòng

Bóng người sau cửa  kính

Tháng 12/2017, Yen Celia đặt phòng tại một resort ở Langkawi, Malaysia. Chuyến đi của cô kéo dài 3 ngày với mong muốn sẽ có những giây phút thư giãn, tránh xa cuộc sống ồn ào chốn đô thị nhưng mọi thứ diễn ra ngược lại. Nữ du khách đã lên Facebook chia sẻ câu chuyện bản thân suýt bị nhân viên resort cưỡng bức.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tại resort yên bình diễn ra bình thường và thoải mái. Tuy nhiên, đến ngày thứ hai cô phải đối diện với một sự việc kinh hoàng. Sáng hôm đó, Yen Celia thức dậy lúc 7h sáng. Cô mặc bộ đồ tập thể dục và nằm trên giường đọc tin nhắn trên điện thoại.

Cô gái trẻ dự định sau khi xem điện thoại sẽ chạy bộ. Tuy nhiên, khi chưa kịp ra ngoài chạy bộ, Yen Celia thấy một cái bóng phía sau cửa kính trong phòng. Cô gái cảm thấy có điều gì đó bất thường, dường như là người lạ mặt nào đó đã lẻn vào phòng.

Trong bài viết trên Facebook, Yen Celia kể, cô hỏi "Anh là ai?" khi thấy chiếc bóng. Ngay lập tức, một nam thanh niên ngực trần mặc quần đen xuất hiện. Khi vừa đối mặt với nữ du khách, người này đã tấn công và đẩy cô gái nằm xuống giường. Nữ du khách cố gắng hét lên để tìm sự cầu cứu xung quanh và quyết tâm chống lại nam thanh niên hiện nguyên hình là một yêu râu xanh.

Để ngăn người khác nghe thấy, trong khi vừa cố cưỡng hiếp nạn nhân, nam thanh niên bịt miệng nạn nhân và yêu cầu không được la hét. Yen Celia lấy bình tĩnh hỏi anh ta có phải muốn có tiền hay không. Thế nhưng câu trả lời của yêu râu xanh không phải là tiền mà là "anh muốn em".

Mặc dù, sức vóc nhỏ bé nhưng cô gái trẻ vẫn kiên quyết chiến đấu và ngăn nam thanh niên xấu xa. Ngoài việc vùng vẫy thoát thân, nữ du khách còn chọn cách đấm vào mũi khiến cho yêu râu xanh bị chảy máu mũi. 

Khi biết không thể thực hiện được hành vi đồi bại và sợ bại lộ, nam thanh niên đã kéo Yen Celia vào trong phòng tắm, đóng cửa lại rồi nhanh chóng trốn thoát.

Hiện trường sau sự việc cho thấy, những vết máu chảy ra từ mũi của yêu râu xanh vẫn còn vương vãi trên giường. Tuy nhiên, may mắn là nhờ cú đánh vào mũi mà cô gái trẻ đã thoát khỏi được âm mưu ghê tởm của nam thanh niên lạ mặt.

Nghi phạm chối tội?

Sau khi ra khỏi được nhà tắm, cô cầm theo điện thoại để tìm người đã lẻn vào phòng mình. Tuy nhiên, nữ du khách chỉ tìm thấy một chiếc xe buggy - chuyên dùng chở khách trong resort hoặc khách sạn nằm gần phòng. 

Lúc 10h sáng, nạn nhân đến đồn cảnh sát báo sự việc để cơ quan chức năng điều tra. Nữ du khách cũng được đưa đến bệnh viện thăm khám nhưng may mắn là không có chấn thương gì.

Trong bài viết đăng trên Facebook, nữ du khách cho hay, cảnh sát nói kẻ bị tình nghi thừa nhận động cơ của anh ta vào phòng là cướp nhưng khi nhận thấy Yen Celia đã thức dậy nên trốn trong phòng. "Anh ta lấy chìa khóa phòng khi dọn phòng và cởi áo vì anh ta không muốn bị phát hiện là nhân viên của resort", nữ du khách viết trên Facebook.

Sau khi nạn nhân gọi điện cho lễ tân, họ đã cử một người lái xe buggy đến. Yen Celia nhận thấy người này giống với kẻ lẻn vào phòng mình. Chiều cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm thừa nhận vào phòng của nữ du khách nhưng không thừa nhận việc cưỡng bức.

Do không có đủ bằng chứng cho thấy nghi phạm tấn công tình dục nữ du khách nên cảnh sát điều tra theo hướng nghi phạm tấn công hoặc dùng vũ lực để tấn công và xâm nhập trái phép. 

---------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh" vào 13h ngày 1/11/2018.

Mượn điện thoại chơi game, cô bé hé lộ hầm ngầm nhơ bẩn của yêu râu xanh

Sau khi bị bắt cóc, cô bé 14 tuổi bị đưa xuống hầm trong rừng và trải qua 10 ngày cơ cực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Coverage, The Star) ([Tên nguồn])
Những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN