Bị bắt cóc, hãm hiếp, nữ doanh nhân dùng "khổ nhục kế" thoát khỏi nhóm "yêu râu xanh"

Hai lần cầu cứu những người xung quanh bất thành, nữ doanh nhân chỉ thoát khỏi yêu râu xanh nhờ giả vờ đáp lại tình yêu của nghi phạm.

Khi đối mặt với "yêu râu xanh", nỗi sợ hãi gần như khiến các nạn nhân không dám chống cự hoặc nghĩ rằng chống cự là vô ích. Nhưng có rất nhiều trường hợp bằng sự nhanh trí, bình tĩnh đã thoát nạn thậm chí khiến kẻ đồi bại không dám thực hiện hành vi. Tuyến bài Những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh" sẽ cung cấp cho độc giả những câu chuyện thoát khỏi "yêu râu xanh" không tưởng. Qua đây cũng là bài học cho mọi người có thể xử trí khi gặp những kẻ có ý định giở trò đồi bại.

10 tuần tủi nhục

Năm 2015, dư luận Nga rúng động với thông tin nữ doanh nhân Kalivanova Kalivanova bị bắt cóc và 2 tên yêu râu xanh giam giữ cô trong hơn 10 tuần. Kẻ bắt cóc Kalivanova là viên cảnh sát Dmitry Prischenkho, 40 tuổi và kẻ đồng lõa Dmitry Sokolov, 30 tuổi. Tài sản của Kalivanova đến từ việc kinh doanh chuỗi phòng khám nha khoa và mua căn hộ, cải tạo xong rồi bán ra thị trường.

Sau khi bị bắt cóc, nữ doanh nhân trẻ này đã trải qua những ngày tháng khổ sở và đau đớn. Cô bị bọn chúng hãm hiếp nhiều lần. Kalivanova bị giam giữ ở một căn hộ tại khu Mytishchi gần Moscow.

Bị bắt cóc, hãm hiếp, nữ doanh nhân dùng "khổ nhục kế" thoát khỏi nhóm "yêu râu xanh" - 1

Sau 2 năm kể từ khi xảy ra sự việc, nạn nhân vẫn chưa lấy lại được cân bằng của cuộc sống

Mục đích của Prischenkho và kẻ đồng lõa là tống tiền, buộc cô phải bán xe, căn hộ để đưa tiền cho bọn chúng. Ngoài ra, bọn chúng còn đòi cô phải đưa đồ trang sức, kim cương mà mình có. Người đàn ông thứ ba liên quan đến vụ việc là Alexander Dotsenko có nhiệm vụ canh gác khi cô bị giam giữ.

Sau khi nạn nhân bị hành hạ, đánh đập, cưỡng bức, những gã đàn ông này còn mời cả bác sĩ đến để điều trị vết thương trên cơ thể của Kalivanova. Trong khi bác sĩ này chữa trị, nữ doanh nhân tội nghiệp nói thầm với mong muốn nhận được sự giúp đỡ. Những tưởng bác sĩ sẽ là người cứu cô thoát khỏi những ngày đau đớn, tùi nhục, nhưng người này lại bỏ ngoài tai chuyện nghe được và lờ đi. 

Sau khi bị yêu râu xanh cưỡng bức, Kalivanova được đưa đến một địa điểm bán xe ô tô. Cô cũng lợi dụng sơ hở của bọn chúng để nói với một người phụ nữ tại salon ô tô là bản thân đang bị bắt cóc. Thế nhưng, may mắn một lần nữa không mỉm cười, người phụ nữ ấy giả vờ như không nghe thấy chuyện gì. 

Tình huống ngoài dự kiến

Sau đó, Kalivanova được chuyển đến một căn hộ khác. Tại đây, điều bất ngờ là Sokolov đột nhiên thú nhận anh ta yêu cô. Người đàn ông này bày tỏ muốn kết hôn với Kalivanova và sinh 2 đưa con. Đây là điều khiến nữ doanh nhân 32 tuổi không tin nổi và chưa bao giờ có trong tưởng tượng của cô suốt những ngày bị đánh đập, cưỡng bức. 

Thậm chí, Sokolov còn ấp ủ một kế hoạch để chạy trốn với Kalivanova đến vùng biển Đen. Kế hoạch này không được tiết lộ với Prischenko. Đánh trúng tâm lý của gã trai si tình đang yêu mình, Kalivanova giả vờ nói bản thân cũng yêu Sokolov. "Anh ta bị thuyết phục là tôi cũng yêu anh ta. Mục tiêu chính của tôi là trốn thoát, chỉ có tên khốn này mới có thể giúp tôi", Kalivanova kể lại sau khi trốn thoát.

Bị bắt cóc, hãm hiếp, nữ doanh nhân dùng "khổ nhục kế" thoát khỏi nhóm "yêu râu xanh" - 2

Khi biết nữ doanh nhân cũng có tình cảm, Sokolov và cô cùng tới một khu resort ở bên bờ biển Gelendzhik. Trong khi anh ta để cô lại một mình trong thời gian ngắn, Kalivanova cầm điện thoại di động của Sokolov và gọi tới số điện thoại ứng cứu trong tình huống khẩn cấp, kể lại sự việc xảy ra với bản thân.

Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát tới bắt giữ Sokolov và giải thoát cho Kalivanova. Hai tên còn lại cũng bị sa lưới. Luật sư Yanis Yuksha cho hay các nghi phạm sẽ giết nữ doanh nhân 32 tuổi ngay lập tức, nếu việc bán căn hộ của cô  thành công. Theo vị luật sư này, thân chủ của ông chiến đấu cho mạng sống của mình và sống sốt bằng phép màu, đơn giản vì những gã đàn ông xấu xa không bán được căn hộ của nạn nhân nhanh chóng.

Sau khi được giải thoát, Kalivanova nói về thời điểm bị bắt cóc: "Sokolov tấn công tôi vào cổ bằng một khẩu súng phóng điện". Cô bị lừa lên chiếc xe cảnh sát của Prischenko. 

Khi Prischenko lên xe, gã đàn ông này dùng một khẩu súng bắn vào mặt của nạn nhân. Quần áo của Kalivanova dính máu, máu chảy từ trên mặt xuống chân và giày của nạn nhân. 

Theo lời nạn nhân, bọn chúng lấy đi 2 điện thoại, chìa khóa căn hộ và xe hơi của cô. Yêu râu xanh còn dọa sẽ đưa nạn nhân đến một địa điểm có những kẻ khác sẽ giết cô và phân xác.

Sự việc diễn ra hồi năm 2015, nhưng 2 năm sau đó, Kalivanova vẫn bị tổn thương, không thể làm việc hay xây dựng lại cuộc sống. 

Kẻ chủ mưu Prischenko đối mặt mức án 27 năm tù, còn 2 tên đồng lõa còn lại đối mặt với mức án 17 năm tù.

---------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh" vào 13h ngày 28/10/2018.

Định giở trò đồi bại, 2 yêu râu xanh bị gái trẻ dọa đến ”hồn xiêu phách lạc”

Khi đối mặt với 2 yêu râu xanh, cô gái trẻ nhanh trí dọa ma bọn chúng khiến bản thân thoát bị cưỡng bức trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN