Lái xe sang đi "cua" gái trẻ rồi "ân ái" ngay tại trận: Chiêu trò bệnh hoạn

Sáng đi làm, tối rình rập phụ nữ tắm, gã đàn ông biến thái còn giả dạng nam sinh, đột nhập vào trường và “săn đuổi” những nữ sinh xinh đẹp.

50 năm trước, tại tỉnh Gunma, Nhật Bản xảy ra những vụ mất tích và giết người hàng loạt. Chỉ trong vòng hơn một tháng, cảnh sát phát hiện được thi thể của tám người phụ nữ, vạch trần kẻ giết người máu lạnh khét tiếng Kiyoshi Okubo. Tuy nhiên, cách thức và lý do khiến hung thủ ra tay sát hại nạn nhân mới thực sự làm cảnh sát và giới truyền thông ngỡ ngàng.

Hành vi biến thái

Kẻ biến thái đột nhập trường dụ dỗ nữ sinh

Kẻ biến thái đột nhập trường dụ dỗ nữ sinh

Sau khi dời lên Tokyo, Kiyoshi cũng dừng việc học chính quy để đi học nghề. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, những hành vi biến thái của tên trai trẻ càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Mỗi ngày của hắn trôi qua đều có một lịch trình lặp đi lặp lại. Buổi sáng hắn ta đi làm thuê, buổi tối thì đi nhìn trộm phụ nữ tắm. Thế nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sau khi hành vi biến thái trên bị phát hiện, ông chủ của hắn cũng không thể chịu đựng nổi mà quyết định sa thải ngay. Thực ra, Kiyoshi vốn cũng không thích học nghề. Việc hắn bỏ lên Tokyo cũng chỉ để trốn chạy lời ra tiếng vào, tìm một chốn yên thân trước sự kỳ thị của người dân quê nhà. Thế nhưng, vì không có nghề nghiệp ổn định ở Tokyo, hắn ta cũng đành cắn răng quay về quê Gunma của mình.

Ngày qua ngày, Kiyoshi vẫn cứ nằm ở nhà vô công rỗi nghề. Nhìn cảnh con trai thất nghiệp, bố mẹ Kiyoshi đã quyết định mở một tiệm sửa radio cho hắn. Thế nhưng Kiyoshi vẫn chứng nào tật nấy, không chịu làm ăn nghiêm túc, chơi nhiều hơn làm nên chẳng mấy chốc khách hàng không còn tìm đến hắn. Chưa dừng lại ở đó, có lần Kiyoshi còn bị bắt vì tội trộm cắp đồ và bị đưa lên đồn cảnh sát. Con dại cái mang, bố mẹ hắn một lần nữa lại phải xấu mặt trong mắt hàng xóm, đứng ra xin lỗi và bồi thường mọi thứ. 

Vào tháng 7 năm 1955, Kiyoshi cưỡng hiếp một học sinh trung học 17 tuổi ở Maebashi và bị kết án 18 tháng tù giam. Thế nhưng sau khi ra tù, tâm tính của Kiyoshi chẳng những không thay đổi mà ngày càng trở nên man rợ hơn. Chỉ 5 tháng sau khi ra tù, hắn lại bị bắt vì tội hiếp dâm lần thứ hai. Thẩm phán thụ lý vụ án năm đó không nhận thấy sự cải tạo tốt đẹp của Kiyoshi sau khi mới ra tù đợt trước nên đã mạnh tay kết án Kiyoshi 3 năm tù giam.

Giả dạng đại gia

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau khi mãn hạn tù, Kiyoshi trở lại với cuộc sống bên ngoài và nhận ra sự thay đổi trong xã hội Nhật Bản bấy giờ. Lúc đó phong trào sinh viên nổi lên rất rầm rộ, Kiyoshi cũng nhân cơ hội này đóng giả thành sinh viên cuối cấp, tự lấy tên giả là “Watanabe Kiyoshi” rồi tham gia phong trào sinh viên, đột nhập vào trường, và “săn đuổi” những nữ sinh xinh đẹp. Tại đây hắn cũng gặp được người vợ của mình rồi kết hôn ngay sau đó.

Ngỡ tưởng hôn nhân sẽ giúp con người Kiyoshi thay đổi theo hướng tích cực hơn, nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy. Sau khi kết hôn, Kiyoshi thường xuyên nói dối vợ là ra ngoài làm việc, nhưng thực ra là đi giở trò biến thái với hàng loạt thiếu nữ bên ngoài.

Ở tuổi 36 tuổi, Kiyoshi một lần nữa ra tù. Thế nhưng, do không thể chịu đựng nổi người chồng tệ bạc, vợ Kiyoshi đã bỏ đi chỉ để lại một tờ giấy ly hôn. Dù thế, Kiyoshi chẳng có vẻ gì là tiếc nuối vợ con, mà hắn còn thay đổi theo một chiều hướng khác. Hắn bắt đầu chú trọng vẻ ngoài hơn, tỏ vẻ như mình là tầng lớp thượng lưu để tự tin làm quen với nhiều phụ nữ. 

Mỗi ngày, Kiyoshi đều giả dạng đại gia, lái chiếc xe hơi sang trọng mà ba mẹ mua cho để tìm kiếm những “con mồi” trên đường. Hắn thường nhắm đến những cô gái trẻ nhẹ dạ, độc thân và hám lợi. Hắn lừa những cô gái ấy bằng chiếc xe của mình, dụ dỗ họ lên xe rồi quan hệ ngay tại đó. Tất nhiên là không phải ai cũng dễ dàng “mây mưa” với hắn, nhưng cảm giác chinh phục phụ nữ khiến hắn càng trở nên hưng phấn hơn.

Trong vòng một tháng, Kiyoshi đã “săn lùng” được 150 người phụ nữ và có những cô bé mới chỉ 15 tuổi. Trong số đó, 35 người đồng ý lên xe của Kiyoshi, 18 người tình nguyện quan hệ tình dục với hắn. Thế nhưng, không chỉ dừng lại ở việc quan hệ, Kiyoshi còn ra tay sát hại 8 người...

(Còn nữa)

--------------------------------

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến Sát nhân “mây mưa” trên xe với hàng loạt cô gái vào 13h00 ngày 13/4/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Lái xe sang đi ”cua” gái trẻ rồi ân ái ngay tại trận: Thời niên thiếu của kẻ biến thái

Thường xuyên phải chứng kiến “cảnh nóng” của bố mẹ, cậu bé 11 tuổi bắt chước, giở trò đồi bại với bé gái 4...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (Theo Serialdispatches) ([Tên nguồn])
Lái xe sang đi "cua" gái trẻ rồi "ân ái" ngay tại trận Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN