Bé gái sống sót sau 4 ngày trôi trên biển tiết lộ thảm án rúng động: Đêm kinh hoàng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Theo lời khai của vị thuyền trưởng, cơn bão giữa đêm đã nhấn chìm chiếc du thuyền, dẫn đến cái chết của một gia đình 5 người và cả vợ anh.

Năm 1961, một bức ảnh chụp bé gái trên chiếc phao lênh đênh giữa đại dương bao la nhanh chóng được lan truyền và khiến cô bé trở nên nổi tiếng toàn cầu với biệt danh "Cô bé mồ côi ở đại dương". Cô là nhân chứng duy nhất của một vụ thảm sát kinh hoàng gây chấn động dư luận thời điểm đó.

Cô bé Terry Jo và chiếc phao đang lênh đênh trên biển khi được tìm thấy.

Cô bé Terry Jo và chiếc phao đang lênh đênh trên biển khi được tìm thấy.

Bi kịch một gia đình

Ngày 16/11/1961, một tàu chở hàng khi đang ở vị trí cách thành phố Miami (bang Florida, Mỹ) khoảng 193km thì một thủy thủ đoàn phát hiện thứ gì đó trông giống như một mảnh vỡ nhấp nhô trên biển.

Khi đến gần hơn, họ nhận ra rằng vật thể đó thực chất là một chiếc phao, trên nó là một cô gái trẻ tóc vàng trong bộ đồ màu hồng và chiếc áo khoác màu trắng. Cô bé bị cháy nắng nặng và gần như đã chết. Các thuyền viên ngay lập tức tiếp cận chiếc phao và đưa cô bé lên cấp cứu rồi hướng con tàu vào đất liền.

Đó là cô bé 11 tuổi Terry Jo Duperrault, thành viên duy nhất còn sống trong một gia đình 5 người bị mất tích sau chuyến du ngoạn trên du thuyền Bluebelle.

3 ngày trước đó, vào ngày 13/11, thuyền trưởng của du thuyền - Julian Arthur Harvey (44 tuổi) đã được một tàu chở dầu tìm thấy khi đang trên chiếc xuồng giữa biển.

Sau khi được thăm khám, Julian khai báo với cảnh sát rằng con tàu bị chìm vì gặp bão và chỉ có mình sống sót. Vị thuyền trưởng bắt đầu kể lại thảm họa vừa xảy ra với chiếc thuyền cùng các hành khách của mình.

Julian cho biết ngày 8/11/1961, vợ chồng bác sĩ nhãn khoa 40 tuổi Arthur Duperrault cùng 3 con của họ là Brian 14 tuổi, Terry Jo 11 tuổi và Rene 7 tuổi thuê du thuyền Bluebelle của mình để bắt đầu chuyến nghỉ dưỡng 3 tuần từ Florida tới Bahamas. Trên du thuyền lúc đó ngoài thuyền trưởng Julian còn có vợ anh là Mary Dene, 34 tuổi.

Thảm họa giữa đêm

Vào ngày 12/11, khi Julian đang lái du thuyền Bluebelle chở gia đình Duperrault trở về Florida sau những ngày rong ruổi khắp quần đảo Bahamas thì một cơn bão ập tới vào lúc nửa đêm.

Gió lớn đã đánh gãy cột buồm chính cao hơn 15m khiến nó đâm thẳng vào cabin, phá vỡ các đường dẫn khí trong phòng máy khiến động cơ chính bị hỏng và ngọn lửa bùng lên.

Giữa hàng loạt sự cố, chiếc tàu chìm dần. Julian đã nhanh chóng tháo được một chiếc xuồng và nhảy lên nó. 5 người trong gia đình bác sĩ Arthur và cả vợ của Julian đã biến mất. Julian cho rằng họ đã bị cột trụ đè hoặc rơi xuống biển.

Ba ngày sau, Julian bổ sung lời khai của mình. Anh nói với các điều tra viên rằng đã cố gắng tìm cách chữa cháy. Tuy nhiên, khi những nỗ lực của Julian không thể dập tắt được ngọn lửa, anh đã nhảy xuống chiếc xuồng và hét lên cho để những người khác nghe thấy. Tuy nhiên, Julian sau đó chỉ thấy cô bé Terry Jo.

"Cô bé Terry mặc áo phao trôi trong nước và tôi kéo cô lên xuồng, cố gắng để hồi sinh cô bé nhưng không thành công. Tôi đã trôi dạt cả đêm với thi thể bé gái bên cạnh cho đến khi được cứu", Julian khai.

Ngay khi Julian hoàn thành lời khai của mình, một viên cảnh sát chạy vào thông báo tin tức bất ngờ rằng một tàu chở hàng của Hy Lạp đã tìm thấy Terry Jo. Cô bé đã được cứu sống và đã được trực thăng đưa đến bệnh viện ở Miami. 

Trên thực tế, thi thể bé gái trên chiếc xuồng của Julian là Rene, em gái 7 tuổi của Terry Jo. Ngay sau khi nghe tin Terry Jo còn sống, Julian thốt lên: “Ôi Chúa ơi” với vẻ mặt tỏ rõ sự bất ngờ. Nhưng nhanh chóng Julian nói rằng "thật may mắn" rồi vội vã rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau, các tờ báo đồng loạt đưa tin sốc về vị thuyền trưởng sống sót một cách kỳ diệu sau cơn bão giữa biển Julian Arthur Harvey được tìm thấy đã chết trong phòng tắm tại một nhà nghỉ ở Miami. Nguyên nhân cái chết là do tự tử.

(Còn nữa)

-------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bé gái sống sót sau 4 ngày trôi trên biển tiết lộ thảm án rúng động vào 4h ngày 3/9/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Viên thuốc đau đầu ”tử thần”: Lời khai bất ngờ từ cô con gái

Người đàn bà này đã rất chán ngán cuộc hôn nhân của mình nhưng không muốn ly hôn vì sợ sẽ mất một nửa tài sản. Thay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murdermurder, New York Daily News) ([Tên nguồn])
Bé gái sống sót sau 4 ngày trôi trên biển tiết lộ thảm án rúng động Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN