Không còn khóc, trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng "kính" lặng lẽ hầu tòa

Khác với phiên xét xử đầu tiên bị hoãn do luật sư của 2 bị cáo vắng mặt, ông trùm Hưng "kính" không có biểu hiện mất bình tĩnh khi bị áp giải đến toà án.

5 bị cáo trong phiên xét xử mở lại ngày 25/7.

5 bị cáo trong phiên xét xử mở lại ngày 25/7.

Sáng nay, 25/7, TAND TP. Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử vụ bảo kê tại chợ Long Biên, 5 bị cáo bị truy tố tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 BLHS năm 2015.

5 bị cáo nói trên gồm ông trùm Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963); Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, SN 1970), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, SN 1963), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, SN 1962), Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, SN 1968). Các bị cáo đều là thành viên của tổ bốc dỡ số 2 chợ Long Biên.

Đáng nói, khi gặp người thân tại TAND TP.Hà Nội, bị cáo Nguyễn Kim Hưng đã bật khóc khi gặp mặt người thân của mình đồng thời né tránh ống kính của các phóng viên.

Trong phiên xét xử được mở lại hôm nay (25/7), khác với phiên xét xử đầu tiên bị hoãn do luật sư của 2 bị cáo vắng mặt, ông trùm Hưng "kính" không có biểu hiện mất bình tĩnh khi bị áp giải đến toà án.

Theo cáo trạng, năm 2008, chị Nghiêm Thúy Nga cùng chồng là anh Hoàng Anh Hà kinh doanh chợ hoa quả tại chợ Long Biên. Quá trình kinh doanh, 2 vợ chồng thường xuyên bị Hưng “kính” và các đàn em đe dọa, chèn ép để bắt phải nộp nhiều loại tiền khác nhau. Vì vậy, ngày 10/8/2018, vợ chồng chị Nga đã tố cáo hành vi của các bị can.

Trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng ”kính” khóc nức nở khi gặp người thân ở tòa

Gặp người thân ở phiên tòa xét xử vụ cưỡng đoạt tài sản tiểu thương chợ Long Biên, Hưng "kính" òa khóc nức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN