Khởi tố kẻ sát hại nữ sinh, giấu xác sau quầy tính tiền

Hung thủ ham mê cờ bạc nên bị nữ sinh nói lời chia tay. Trong cơn nóng giận hung thủ đâm chết nữ sinh rồi giấu xác phía sau quầy tính tiền và chạy xe máy từ Bình Dương về quê (Tiền Giang) tự sát nhưng không chết.

Chiều 11.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tùng (36 tuổi, quê Tiền Giang) về hành vi “giết người”. Hiện Tùng đang được chữa trị tại một bệnh viện ở Bình Dương vì trước đó Tùng uống thuốc diệt cỏ để tự sát nhưng không chết.

Khởi tố kẻ sát hại nữ sinh, giấu xác sau quầy tính tiền - 1

Quán bida nơi phát hiện thi thể Tú

Trước đó, từ sáng 9.5, nữ sinh Phan Huỳnh Cẩm T. (22 tuổi, sinh viên năm cuối trường Đại học Thủ Dầu Một – Bình Dương) mất tích. Mẹ của T. cùng một số người thân hớt hải đi tìm. Họ đến gặp “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Thanh Hải nhờ hỗ trợ. 

Gia đình cho “hiệp sĩ” biết chị T. và Phạm Văn Tùng từng có tình cảm với nhau. Cả hai thay nhau quản lý tiệm bida ở phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một. Gia đình dự định cho Tùng và chị T. sánh duyên. Tuy nhiên, gia đình phát hiện Tùng ham mê cờ bạc nên đề nghị con gái chấm dứt tình cảm với Tùng. Thuận theo, chị T. đã ngỏ ý đoạn tuyệt với Tùng khiến Tùng hậm hực. Tùng từng hẹn chị T. ra chỗ vắng định khống chế chị T. nhưng nạn nhân vùng thoát được và đem chuyện này kể với gia đình.

Khởi tố kẻ sát hại nữ sinh, giấu xác sau quầy tính tiền - 2

Đông nghẹt người dân theo dõi công tác khám nghiệm hiện trường

Từ những thông tin trên, “hiệp sĩ Bình Dương” phỏng đoáng Tùng có thể đã buộc nữ sinh T. theo mình về quê ở Tiền Giang. Trong khi “hiệp sĩ” định xuống Tiền Giang tìm kiếm thì khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày gia đình chị T. mở cửa tiệm bi-da Galaxy kiểm tra và phát hiện thi thể chị T. được giấu sau quầy (bàn) tính tiền. Vùng cổ Tú có nhiều vết đâm nhiều nhát.

Theo lời khai của Tùng, sau khi gây án, đối tượng đóng cửa tiệm bi-da lại rồi chạy xe máy về quê (Tiền Giang) uống thuốc diệt cỏ tự sát nhưng không chết. Tùng khai mình đã sát hại người tình bằng con dao bấm dài khoảng 20 cm. Tùng cho rằng mình quá quẫn trí trong tức giận mới sát hại người yêu.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN