Kẻ giết vợ mang thai vì... nghèo lĩnh án

Lợi dụng vợ đang ngủ say, Thức lẻn dậy cầm kéo rồi leo lên giường, rồi bất ngờ đâm liên tiếp 5 nhát vào người vợ, trong đó một nhát đâm thủng phổi.

Sáng nay 19/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án Giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Thức (SN 1985) ở Sóc Sơn, Hà Nội. Điều đau buồn nạn nhân chính là vợ của bị cáo.

Tại phiên Tòa, Thức khai, cuối năm 2011, Thức kết hôn với chị Nguyễn Thị Liên (SN 1994) rồi cùng chung sống với bố mẹ đẻ của Thức tại xã Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội.

Quá trình sống chung hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Bản thân Thức chỉ có nghề thợ mộc, phải đi làm thuê, vợ lại không có nghề nghiệp gì nên Nguyễn Văn Thức chán nản và đã nhiều lần tự tử không thành.

Sau khi biết vợ mình có thai, Thức lại càng chán nản. 1h ngày 25/3/2012, đang ngủ cùng vợ, Thức dậy cầm chiếc kéo dài khoảng 21 cm và vào giường nằm sát chị Liên để cho chị Liên không nghi ngờ. Một lúc sau, Thức dùng tay trái cầm vào bả vai chị Liên, kéo chị Liên nằm ngửa ra đồng thời nhổm dậy, tay phải cầm kéo vung lên đâm liên tiếp 5 nhát vào người vợ.

Chị Liên vùng dậy kêu lên: “Mẹ ới cứu con với”. Lập tức, anh trai và mẹ của Thức đạp cửa buồng ngủ xông vào giải cứu và đưa chị Liên đi cấp cứu. Nhờ được cứu chữa kịp thời nên chị Liên đã may mắn thoát chết.

Thức sau khi gây án đã vứt chiếc kéo lại hiện trường, bỏ chạy ra ngoài đến khoảng 2h cùng ngày thì đến công an huyện Sóc Sơn đầu thú.

Tại tòa, Thức đã khai nhận hành vi của mình và ngụy biện cho hành vi giết vợ là do đời sống kinh tế khó khăn nên khi biết tin vợ có thai nên buồn chán. Thức cũng khai trước đó có sang Campuchia làm việc và bị đánh dẫn trọng thương, khi trở về nhà thường hay cáu gắt, dễ bị kích động, có triệu trứng về bệnh thần kinh mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, Thức không một lần dám quay mặt xuống để nhìn mặt vợ. Tuy nhiên chị Liên vẫn xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không đòi bất cứ khoản bồi thường nào cho mình.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thức 12 năm 6 tháng tù giam về tội Giết người.

Trao đổi với PV Infonet, chị Liên cho hay, chị không thể chung sống với người chồng nhẫn tâm giết vợ như vậy và đã viết đơn để xin ly hôn. Chị Liên lặng lẽ rời khỏi phiên tòa, trước khi cánh cửa chiếc xe chuyên dụng chở phạm nhân đóng lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Hải (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN