Kẻ giết cụ già 72 tuổi cướp... nhẫn vàng

Thấy bà Bọ già cả, 72 tuổi, lại đeo nhẫn vàng 24k nên y nổi máu tham, giết bà và cướp tài sản.

Vào khoảng 16h30' ngày 17/9/2011, Thuận đi đến nhà anh Nguyễn Văn Cu Nhỏ (huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) để xem đánh bài tứ sắc thì phát hiện có bà Trần Thị Bọ (72 tuổi) có đeo một nhẫn vàng 24K. Hắn nảy sinh ý định chiếm đoạt để bán lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện ý định, Thuận về nhà đợi đến khoảng 18h15' thì quay trở lại nhà anh Nhỏ và thấy bà Bọ đang trên đường về nên đi nhanh về nhà lấy một đoạn cây làm hung khí. Thuận nhẹ nhàng đi sau bà Bọ, dùng tay trái cầm đoạn cây trên đập một cái vào sau đầu, làm bà ngã và bất tỉnh.

Thuận tháo lấy nhẫn bỏ vào túi quần rồi đón taxi đến tiệm vàng bán được 4.230.000 đồng. Số tiền này được Thuận dùng ăn nhậu và tiêu xài cá nhân.

Hai ngày sau, Thuận đến viếng đám ma bà Bọ, ở lại ăn uống và chơi bài thâu đêm như không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, mọi hành vi của Thuận đều bị theo dõi và kẻ giết người sa lưới pháp luật chỉ vài ngày sau đó.

Sáng nay ngày 26/6/2012, TANDTC tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt y án đối với Nguyễn Thanh Thuận (SN 1989, ngụ tỉnh Tiền Giang) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN