Kẻ đâm chết nữ du học sinh trước cửa nhà thoát án tử

Nghi ngờ người yêu có bạn trai mới, Phú dùng dao đâm thủng tim.

Ngày 11/9, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên giảm án từ tử hình xuống chung thân đối với Phạm Văn Phú (SN 1989, ngụ quận 10) về tội giết người.

Tháng 3/2012, Phú có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Hiếu Hạnh. Giữa tháng 6/2013, chị Hạnh đi du lịch ở Đan Mạch thăm bạn trai cũ.

Trưa 18/7/2013, chị Hạnh về nước. Chiều, chị nhắn tin cho Phú biết đã về và có đến nhà trả cho mẹ Phú 10 triệu đồng đã mượn trước khi đi du lịch.

Nghĩ chị Hạnh quen với người khác, Phú nảy sinh ý định sát hại chị Hạnh. Phú bỏ con dao vào cốp xe rồi chạy đến, gọi chị Hạnh ra đường để nói chuyện. Chị Hạnh cho biết, ít bữa nữa sẽ đi du học. Phú bỏ về.

Lát sau, Phú quay lại, kêu chị Hạnh ra nói chuyện tiếp. Thấy chị Hạnh thờ ơ, dửng dưng với mình, Phú lấy con dao trong cốp xe ra, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực chị Hạnh. Khi chị Hạnh gục xuống đất, Phú nắm tóc chị Hạnh giật lên và đâm tiếp một nhát dao vào vùng cổ trái.

Do bảo vệ phát hiện, Phú quăng con dao lại tại hiện trường rồi bỏ chạy nhưng bị quần chúng nhân dân bắt giữ. Riêng chị Hạnh bị tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trong phiên tòa phúc thẩm, Phú đưa ra được các tình tiết mới: gia đình đã bồi thường 150 triệu đồng, dì ruột có công với cách mạng, nhiều hàng xóm, đồng nghiệp viết đơn xin giảm án tử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN