Giết mẹ, chém anh trai: Nghi bị tâm thần

Đêm khuya, trong cơn “đói” thuốc, Hải xin tiền mẹ và đòi ra ngoài để chơi. Không được đồng ý, Hải đã nổi máu “điên” đâm chết chính người sinh thành ra mình và còn chém anh ruột trọng thương.

Đến trưa ngày 2/4, nhiều tiểu thương kinh doanh trong chợ Nhật Tảo (phường 4, quận 10, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tán xôn xao về vụ án mạng con trai Tô Minh Nhật Hải (33 tuổi) đâm chết mẹ là bà Phạm Thị Hòa (62 tuổi) và chém anh trai trọng thương, xảy ra vào ra vào khuya ngày 1/4.

Không được cho đi chơi, đâm chết mẹ ruột

Trong căn nhà nằm giữa chợ Nhật Tảo, gia đình đang lo hậu sự cho bà Hòa. Nhiều người thân, bạn bè đến chia buồn cùng gia đình. Phía bên ngoài, nhiều tiểu thương cũng tìm đến để chia buồn và bàn tán về vụ việc.

Ngồi sát bên mép tường nhìn vào di ảnh của mẹ, chị Tô Thị Minh Hạnh (chị gái Hải) nói trong đau đớn: “Cũng vì không cho đi chơi mà giờ mẹ mất mạng với những nhát dao oan nghiệt của chính con ruột. Anh trai thì bị Hải chém trọng thương. Nó giờ đã bị công an bắt. Thật đau lòng quá”.

Chị Hạnh cho biết: “Khoảng 23h ngày 1/4, Hải xin tiền mẹ và đòi đi ra ngoài nhưng không được mẹ cho đi vì nghi Hải lên cơn nghiện ma túy. Hải bực tức chửi mẹ và la hét. Nhằm ngăn Hải ra ngoài, mẹ tôi đã dùng ổ khóa khóa cửa căn nhà và cất chìa khóa trong tủ”.

Không có đường ra ngoài, Hải leo lên lầu để nhảy xuống đất nhưng bị bà Hòa và gia đình ngăn cản. Hải cứ chạy ra, chạy vào trước cửa tìm đường ra ngoài nhưng bị mẹ níu lại. Trong cơn tức giận, Hải chạy xuống nhà bếp lấy dao lên đâm bà Hòa.

“Thấy nó chạy sộc xuống nhà dưới lấy dao, tôi la lớn mẹ ơi chạy đi. Thằng Hải nó điên rồi kìa. Mẹ tôi chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn thì bị nó đâm liên tiếp vào người. Lúc đó, tôi hoảng sợ quá. Nó nhìn tôi chằm chằm với con dao trên tay. Thời điểm này, trong nhà còn có hai cháu nhỏ”, chị Hạnh kể lại.

Nghe tiếng la hét, anh Tô Minh Đời Mới (anh trai của Hải) từ trên lầu chạy xuống, lao vào để tước dao thì bị Hải chém vào đầu trọng thương. Lúc này, bà Hòa đã bất tỉnh.

Thấy Hải đâm mẹ rồi chém anh Mới, sợ Hải tấn công mình và hai cháu nhỏ trong nhà, chị Hạnh cố tìm chìa khóa mà bà Hòa đã giấu để mở cửa. Chìa khóa tìm được sau đó, nhưng phải mất thời gian khá lâu chị Hạnh mới mở được cửa, đưa hai cháu nhỏ ra ngoài kêu cứu.

Giết mẹ, chém anh trai: Nghi bị tâm thần - 1

Căn nhà nơi Hải sát hại mẹ ruột và chém anh trai trọng thương

Bà Thường, một người dân sống gần đây, kể lại: “Đang ngủ, nghe tiếng khóc thét, la hét bên nhà bà Hòa, tôi chạy sang kiểm tra thì thấy căn nhà đã khóa cửa. Nhìn qua khe cửa thì thấy trên tay Hải đang lăm le con dao tấn công mọi người trong nhà. Lúc đó, chị Hạnh lấy chìa khóa mở cửa nhưng nhét chìa khóa vào ổ khóa hoài nhưng không được, tay run lập cập và rớt chìa mấy lần”.

Một người dân sống gần đây cho biết: “Thấy bên trong có chuyện nhưng chúng tôi không thể vào ứng cứu vì cánh cửa đã khóa. Khi chị Hạnh mở được cửa thì bà Hòa đã nằm bất động. Anh Mới bị thương ở đầu. Hải nhanh chóng bị lực lượng dân phòng và người dân khống chế sau đó và đưa về trụ sở công an phường”.

Ma túy: Ác quỷ

Nhiều người dân sống gần đây cho biết, Hải là con út trong gia đình. Trước khi nghiện ngập, Hải rất hiền lành. Hằng ngày phụ mẹ bán nước giải khát cho các tiểu thương ở chợ Nhật Tảo.

Chị Trang, một chủ cửa hàng ở chợ Nhật Tảo, cho biết: “Hải trước đây khá hiền lành. Các tiểu thương trong chợ ai nhờ gì Hải cũng nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng vài năm trở lại đây, Hải nghiện ngập. Bình thường Hải vẫn phụ giúp gia đình, nhưng mỗi khi lên cơi “đói” thuốc, xin tiền mẹ không được thì Hải lại đập phá, la hét, chửi bới inh ỏi”.

Chị Hạnh cho biết: “Gia đình biết Hải chơi 'hàng đá' nên tính tình thất thường. Hôm trước khi cả nhà đi du lịch ở Phú Quốc, Hải cũng lên cơn thèm thuốc quậy kinh hoàng. Cả nhà vừa hội ý đưa em nó đi cai nghiện, chưa kịp đưa đi thì lại xảy ra sự việc đau lòng này”.

Còn theo anh Mới, trong thời gian đi Phú Quốc từ ngày 19-23/3, Hải thường ngồi một mình nói chuyện lảm nhảm giống người bị bệnh tâm thần.

Theo thông tin từ cơ quan Công an quận 10, tính từ thời điểm gây án Hải, chưa từng có tiền án, tiền sự. Hiện tại, chưa thể khẳng định động cơ gây án của nghi can này. Riêng trường hợp Hải có biểu hiện nói lảm nhảm giống như người bệnh tâm thần, cơ quan công an sẽ đưa Hải đi giám định bệnh lý để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN