Giảng viên người Mỹ nhảy xuống sông Sài Gòn để tìm tài sản

Sự kiện: Tin ngắn

Bị cướp giật ví, hộ chiếu vứt xuống sông… ông Paul Gardiner Kelly nhảy theo dòng nước để tìm giấy tờ.

Ông Paul Gardiner Kehey được ứng cứu. (Ảnh: Nguyễn Đức Thắng)

Ông Paul Gardiner Kehey được ứng cứu. (Ảnh: Nguyễn Đức Thắng)

Sáng 2/5, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Khánh Hội, Biên phòng Cửa khẩu cảng TP.HCM cho biết đã ứng cứu thành công ông Paul Gardiner Kelly (60 tuổi, quốc tịch Mỹ) bị trôi trên sông Sài Gòn đoạn gần cửa khẩu cảng Khánh Hội.

Theo đó, sáng cùng ngày, ông Paul Gardiner Kehey đi trên đường Đồng Khởi, quận 1 thì bị cướp áp sát, giật tài sản gồm hộ chiếu, điện thoại, ví…ông này đã đuổi theo tên cướp.

Khi đến khu vực bến tàu thủy Bạch Đằng, chúng ném hộ chiếu của ông này xuống sông Sài Gòn. Ông Paul nhảy xuống sông tìm tài sản nhưng không tìm thấy, sau đó bị nước cuốn trôi đến dưới chân cầu cảng M4 gần cửa khẩu cảng Khánh Hội.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã ứng cứu chăm sóc y tế người đàn ông trên và đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Được biết, ông Paul Gardiner Kehey sang Việt Nam dạy Tiếng Anh cho một trường đại học và đang cư trú tại phường Tân Định, quận 1, TP.HCM.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị cướp giật xịt hơi cay vào mặt, cụ ông tông vào cống tử vong

Cụ ông truy đuổi hai thanh niên cướp giật điện thoại thì bị xịt hơi cay vào mặt, lao vào cống bê tông bên đường, tử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bùi Tư - Nguyễn Đức Thắng ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN