Gia cảnh éo le của nữ nhân viên Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 bị tạt axit

Nữ nhân viên Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 bị tạt axit có hoàn cảnh khá éo le khi mà chồng nạn nhân đã mất nhiều năm trong một vụ tai nạn giao thông. Chị này mới xin vào làm nhân viên phụ bếp được 12 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại sự việc kinh hoàng vào hồi 21h ngày 18/8, tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (thuộc địa phận phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), chị Bùi Thị Nhâm (SN 1982, trú, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) đang làm việc tại khu vực bếp của Trạm dừng nghỉ thì bị 1 đối tượng nam giới tiếp cận, dùng cốc sứ đựng chất lỏng (nghi là a xít) tạt vào vùng mặt.

Nghi phạm tạt axit nữ nhân viên trạm dừng nghỉ (Ảnh chụp màn hình)

Nghi phạm tạt axit nữ nhân viên trạm dừng nghỉ (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi thực hiện hành vi trên, đối tượng bỏ chạy ra hướng quốc lộ 6, cởi bỏ lại chiếc áo phông cộc tay màu xanh đen tại hiện trường. Trên phần thân áo phía trước có nhiều vết rách.

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, Thượng tá Bùi Thế Thành - Trưởng công an huyện Cao Phong, cho biết: Công an huyện Cao Phong đang tập trung xác minh, truy tìm đối tượng.

Về đặc điểm nhận dạng, bước đầu cơ quan chức năng xác định nghi phạm cao khoảng 1,65 m, nặng trên 50 kg, tay phải có hình xăm.

Theo ông Thành, nguyên nhân sự việc chưa được xác định vì một số lý do sau đây: Thứ nhất, quá trình khoanh vùng đối tượng, đánh giá ban đầu của cơ quan công an, khả năng đối tượng không phải là người địa phương.

Thứ hai, về phía nạn nhân đang bị thương khá nặng, nhất là vùng mặt. Chị Nhâm đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Thương tích ban đầu xác định: Nạn  nhân bị hỏng mắt trái, mắt phải thị lực giảm 20/400 và bỏng nặng vùng mặt.

Hiện chị Nhâm đã tỉnh lại, nhưng do thương tích chủ yếu tập trung ở vùng mặt, nên trong quá trình tiếp cận, nạn nhân chưa thế cung cấp được thông tin gì nhiều.

Cũng theo thông tin từ Trưởng công an huyện Cao Phong cho biết: Nạn nhân mới chỉ đến cơ sở trên làm phụ bếp được khoảng 12 ngày, nhiều khả năng mâu thuẫn sẽ xuất phát từ trước thời điểm chị Nhâm đến làm việc tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358.

“Nạn nhân lấy chồng và ở riêng từ lâu nên bố mẹ, anh chị em ruột cũng không nắm được nhiều về hoàn cảnh của chị này. Hoàn cảnh của nạn nhân cũng khá éo le khi mà chồng nạn nhân cũng đã mất cách đây vài năm do bị tai nạn giao thông”, ông Thành cung cấp.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tập trung xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng về quy án.

Đang chuẩn bị làm đám cưới thì bị kẻ lạ mặt tạt axit

Chị N điều khiển xe máy đi làm giấy tờ chuẩn bị đám cưới thì bị kẻ lạ mặt tạt nguyên ca axit vào mặt khiến hai...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Viễn ([Tên nguồn])
Tạt axit và những nỗi đau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN