Gây ra hàng loạt vụ trộm để… nuôi người tình

Sự kiện: Tin pháp luật

Có 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, khi ra tù, để cung phụng cho người tình, Trần Thị Lượm (SN 1967, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) tiếp hành nghề "2 ngón" của mình nhưng với hình thức tinh vi hơn.

Bởi vì vậy từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát (tháng 6/2019) đến nay, với nhiều “vai diễn” khác nhau, Lượm đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng, tiệm buôn bán. Mỗi khi hết tiền thuê khách sạn, hết tiền tiêu xài, Lượm lại sắm một “vai mới” và tiếp tục hành nghề…

Đối tượng Trần Thị Lượm đã gây ra hàng chục vụ trộm tại các cửa hàng tiện lợi, tiệm buôn bán.

Đối tượng Trần Thị Lượm đã gây ra hàng chục vụ trộm tại các cửa hàng tiện lợi, tiệm buôn bán.

Cuối tháng 5 và tháng 6-2021, giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các ngành, các cấp trong đó có lực lượng nòng cốt là Công an đang tập trung tối đa vào phòng chống và dập dịch, trên địa bàn  thành phố thì tại các quận 1, 3, 10, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp... liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp tại nhiều cửa hàng bán hàng thiết yếu. Thời điểm này việc ra khỏi nhà đã khó, bị mất trộm, nạn nhân chỉ biết đăng tải hình ảnh đối tượng lên mạng xã hội để các cửa hàng khác cảnh giác.

Những hình ảnh mà các nạn nhân đăng tải lên mạng cho thấy nhân dạng của đối tượng nữ giống hệt nhau nhưng hình thức tiếp cận, phương tiện di chuyển, kiểu quần áo, tóc tai, mũ bảo hiểm, kính mát… thì hoàn toàn khác khiến nhiều nạn nhân lầm tưởng là nhiều đối tượng hoạt động. Ngoài ra thời gian gây án cũng không giống nhau nên chẳng nạn nhân nào biết đâu mà lần, mà đề phòng. Đa phần người mất tài sản là những nữ sinh viên đi làm thêm trong mùa dịch, ky cóp tiền bạc để chuẩn bị hành trang học tập cũng như gởi về phụ giúp gia đình.

Nạn nhân gần nhất là chị V.N.T (SN 1984, ngụ Tân Phú). Tối 13/3, trong lúc đang ngồi quầy thì chị T thấy một phụ nữ bước vào hỏi mua một vài gói kẹo. Đến quầy tính tiền người phụ nữ này hỏi hết món hàng này đến món hàng khác để đánh lạc hướng chị T sau đó đè gói kẹo vừa mua lên chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 Plus của chị T. Khi rời đi, người phụ nữ này cầm gói kéo kèm theo chiếc điện thoại rồi lên xe bỏ đi.

Vì thương Huỳnh Thị P (SN 1999, quê Phú Yên) là sinh viên nên chủ nhà sách không bắt đền số tiền hơn 8,7 triệu đồng. Tối 6/3, P đang trong cửa hàng thì một phụ nữ bước vào hỏi mua sách. Người phụ nữ này hỏi liên tục các cuốn sách khiến P phải rồi khu vực quầy tính tiền. Người phụ nữ này với tay vào quầy vơ số tiền bên trong bỏ vào túi rồi rời đi. P cho hay, tiền công mỗi giờ chỉ có 20.000 đồng, em đi làm thêm để trang trải việc học tập. May mắn là chủ tiệm xem lại camera xác định người trộm tiền nên không đòi em bồi thường, nếu kêu bồi thường em chẳng biết lấy tiền đâu ra đền.

Sau nhiều tháng theo dõi tung tích, phân tích nhân dạng và thủ đoạn của đối tượng, đầu tháng 7/2021, Phòng Cảnh sát hình sự khẳng định, các đối tượng gây ra các vụ trộm chỉ là 2 người gồm 1 phụ nữ và 1 người đàn ông theo giúp sức. Người này được xác định là Trần Thị Lượm, tuy nhiên thời điểm trên Lượm bị mắc COVID-19, đang điều trị tập trung nên chưa đủ bằng chứng để bắt. Lượm có 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, ra tù thường thuê khách sạn sống với người tình là B, có 5 tiền án về các tội: Cướp tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Lượm như một kịch sĩ để qua mắt các nạn nhân và Công an, Lượm thường hóa trang mỗi khi gây án, thay đổi phương tiện di chuyển liên tục

Quyết tâm bắt quả tang đối tượng xảo quyệt này, các tổ trinh sát vẫn theo dõi từng hành động của đối tượng. Đến đầu năm 2022, các tổ trinh sát phát hiện Lượm bắt đầu hoạt động trở lại và khi đầy đủ chứng cứ, Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức bắt Lượm và người tình. Tại cơ quan điều tra, Lượm khai không nhớ đã thực hiện bao nhiêu vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua, chỉ nhở thực hiện 5-6 vụ trộm trong thời gian gần đây. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh đang hoàn tất hồ sơ khởi tố Lượm và người tình về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguồn: [Link nguồn]

Trộm xe sát đồn công an, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Từ Đà Nẵng vào Quảng Nam thăm bạn, nam thanh niên thấy chiếc xe máy không có ai trông coi nên dắt trộm, không ngờ mình "ra tay" sát đồn công an nên đã bị bắt ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Đ-P.T ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN