Dùng súng đồ chơi cướp tiệm vàng

Lang thang, không nghề nghiệp, gã thanh niên mới lớn nghĩ ra kế mua súng đồ chơi đi cướp tiệm vàng, cùng quả mìn tự tạo bằng… bê tông.

Ngày 9/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù đối với Trần Việt Dũng (SN 1990, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản. Một tình huống khá hài hước trong vụ án chính là việc công cụ, phương tiện phạm tội được tên cướp trang bị là khẩu súng đồ chơi và một quả mìn bê tông tự tạo.

Theo cáo buộc từ cơ quan công tố, giữa tháng 4/2013, không có công ăn việc làm, nay đây mai đó, Dũng nảy sinh ý định cướp các tiệm vàng ở Hà Nội, lấy tiền tiêu xài. Gã nghĩ ra cách dùng súng giả đe dọa các chủ tiệm vàng. Vét cạn túi, y ra khu vực Công viên Thủ Lệ mua khẩu súng ngắn bằng nhựa, giá 30.000 đồng và một điện thoại di động cũ để chế bom giả.

Sau hồi tra cứu trên mạng các thủ thuật tạo mìn, do quá thiếu nguyên liệu, Dũng chỉ biết cho chiếc điện thoại vào cốc thủy tinh, thả cát, xi măng rồi dùng băng dính dán chặt lại. Với khẩu súng nhựa, quả bom bằng bê tông, một dao nhọn, một dùi cui điện, tên cướp hành động…

Khoảng 11h ngày 11/4/2013, Dũng phát hiện cửa hàng vàng Quân Thủy trên đường Trường Chinh (phường Khương Thượng, quận Đống Đa) có dấu hiệu “ngon ăn”, nên phục kích chờ cơ hội.

Đến 13h cùng ngày, thấy cửa hàng vắng khách, Dũng tay trái cầm mìn, tay phải cầm súng hùng hổ tiến vào. Gặp anh Phạm Văn Quân (chủ cửa hàng vàng), tên cướp gằn giọng: “Đây là mìn, im mồm không tao cho nổ tung chỗ này”. Dứt lời, Dũng chĩa thẳng khẩu súng về phía anh Quân tiếp tục đe dọa: “Cướp đây, bỏ vàng ra”.

Biết gặp chuyện, anh Quân lẳng lặng lùi lại, cầm thanh sắt rồi lao ra tấn công. Thấy vậy, tên cướp “không chuyên” quẳng quả mìn xuống đất, bỏ chạy thục mạng. Vợ chồng chủ tiệm vàng đuổi theo, nhưng do không phân biệt được khẩu súng trên tay Dũng là giả, nên đã dừng lại để bảo toàn tính mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thắng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN