Dùng nước hoa át mùi thi thể bạn gái cũ rồi thản nhiên cưới người khác

Trong lần gặp trước khi đám cưới của chàng trai diễn ra, cô gái đã bị giết chết bằng một chiếc khăn.

Người ta vẫn thường nói từ tình bạn có thể đi tới tình yêu nhưng khi đã hết tình yêu rất khó để quay về tình bạn. Thậm chí, có những câu chuyện chia tay lại dẫn đến hậu quả đau lòng khi chính người trong cuộc ra tay sát hại, giở trò thâm độc với người yêu cũ. Loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" sau đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, tội ác nào cũng sẽ bị phanh phui và trừng phạt.

Dùng nước hoa át mùi thi thể bạn gái cũ rồi thản nhiên cưới người khác - 1

Nạn nhân Singh Chauhan.

Dùng nước hoa để che giấu mùi thi thể

Trong khi học cao đẳng, Arzoo Singh Chauhan và Naveen Khatri (sống ở Ấn Độ) đem lòng yêu nhau. Tuy nhiên, chuyện tình của họ phải dừng lại, vì gia đình Katri không ủng hộ tổ chức đám cưới. Sau khi chia tay, đôi nam nữ vẫn lén lút hẹn hò và gặp nhau, mặc cho gia đình ra sức ngăn cản. Trong khi đó, cha mẹ Khatri xúc tiến một đám cưới cho nam thanh niên này với một cô gái khác nhưng không có tình yêu.

Khatri được gia đình đưa đi xem mặt và sớm ấn định ngày tổ chức hôn lễ. Cuộc hôn nhân sắp đặt không có tình yêu khiến Khatri vô cùng thất vọng và buồn bã. Trước khi đám cưới diễn ra, Khatri gặp Chauhan. Trong cuộc gặp này, nam thanh niên nhờ bạn gái cũ gửi thiệp mời cho bạn bè, người quen.

Thế nhưng cuộc gặp tưởng như êm đẹp lại biến thành bi kịch. Đôi nam nữ dần dần nảy sinh tranh cãi. Trong cuộc gặp này, Katri đã cầm chiếc khăn choàng thắt cổ Chauhan khiến cô tử vong.

Theo cảnh sát, sau khi gây ra án mạng, Katri hoảng sợ và không thực hiện được âm mưu thiêu cháy thi thể nên đưa thi thể về nhà. Anh ta giấu thi thể trong xe ô tô, sau một đêm mới kéo vào nhà. Để che giấu tội ác một cách kỹ lưỡng, Katri đã quyết định giấu thi thể của bạn gái cũ vào trong ống thông gió. 

Hai ngày sau khi xảy ra sự việc, Katri kết hôn với người bạn gái mới theo sắp đặt của gia đình. Thậm chí, anh ta còn dùng hàng chục chai nước hoa để xịt khắp nhà nhằm che giấu mùi hôi của thi thể bốc ra. Nhiều khách mời bắt đầu nghi ngờ về mùi lạ trong nhà nhưng không hề biết được sự thật trong ống thông gió.

Bị ép cưới nên gây án?

Việc Chauhan không về nhà như thường lệ, khiến gia đình hết sức lo lắng. Cha mẹ nạn nhân đã báo cáo sự việc mất tích của con gái với cơ quan cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là Katri. Khi cơ quan chức năng đến nhà, Katri đã ra sân bay để đi tuần trăng mật với vợ. Người vợ cũng thấy có mùi lạ trong nhà nhưng không tỏ ra nghi ngờ. Theo lời khai của nghi phạm, thi thể của Chauhan đang trong quá trình phân hủy được tìm thấy ở bên trong ống thông gió.

Dùng nước hoa át mùi thi thể bạn gái cũ rồi thản nhiên cưới người khác - 2

Gia đình Chauhan sốc nặng khi biết tin về cái chết của con gái.

Qua điều tra, Katri khai, Chauhan đã gây áp lực với bản thân để nam thanh niên này phải từ bỏ người yêu mới và tổ chức đám cưới với cô theo nguyện vọng của gia đình. Ngoài ra, bạn gái cũ còn khiến Katri choáng khi báo tin mình đã mang thai. 

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã chết vì bị ngạt thở và đang mang thai. Cảnh sát nghi ngờ vụ án mạng có bàn tay của cha Katri. Người này từng bị kết án tù do giết người. Trong khi đám cưới con trai sắp diễn ra, ông ta được tha về để tham dự. Cơ quan điều tra nghi ngờ có thể ông ta đã giúp con trai gây án. 

Một người họ hàng của nạn nhân đã cáo buộc gia đình Katri thực hiện âm mưu đáng sợ gây nên cái chết của cô gái trẻ. Người này cho hay: "Katri và em tôi đã yêu nhau hơn 1 năm và muốn kết hôn với nhau. Gia đình tôi đồng ý nhưng gia đình nhà trai không gật đầu. Khatri có thể sợ em tôi gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ta sau khi cưới nên giết cô ấy".

-------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 4/5/2018.

Tình cũ quay về với vợ, cô gái tự chế bom để đoạt mạng cho hả giận

Sau khi chuyện tình yêu đổ vỡ, một cô gái đã tự chế tạo bom nhằm giết chết người đàn ông từng yêu mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Hindustimes và HuffingtonPost) ([Tên nguồn])
Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN