Ám ảnh tiếng kêu cứu của cô gái trong chiếc xe cháy rực và tội ác của người tình cũ

Sau khi chia tay, chàng trai trẻ không chấp nhận nổi sự thật đã thiêu sống bạn gái trên xe mặc cho nạn nhân kêu cứu.

Người ta vẫn thường nói từ tình bạn có thể đi tới tình yêu nhưng khi đã hết tình yêu rất khó để quay về tình bạn. Thậm chí, có những câu chuyện chia tay lại dẫn đến hậu quả đau lòng khi chính người trong cuộc ra tay sát hại, giở trò thâm độc với người yêu cũ. Loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" sau đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, tội ác nào cũng sẽ bị phanh phui và trừng phạt.

Ám ảnh tiếng kêu cứu của cô gái trong chiếc xe cháy rực và tội ác của người tình cũ - 1

Hiện trường chiếc xe bị thiêu rụi.

Sự việc kinh hoàng

Sara Di Petrantonio (22 tuổi, Italia) bị bạn trai cũ là Paduano thiêu sống dẫn đến tử vong, sau khi nam thanh niên này không chấp nhận  sự thật hai người chia tay. Các điều tra viên nhận định đây là tội ác tàn bạo nhất mà họ từng thấy trong sự nghiệp của mình.

"Tôi có thể nói rằng trong 25 năm làm công việc điều tra, bản thân chưa bao giờ thấy sự việc tàn bạo như vậy", cảnh sát phụ trách điều tra Luigi Silipo nói.

Theo các cảnh sát điều tra, trước khi xảy ra sự việc, nghi phạm đã bỏ dở công việc lúc 3h sáng và đợi bên ngoài nhà bạn của Pietrantonio.

Khi thấy cô gái này rời khỏi căn nhà và lái xe rời đi một mình, Paduano cũng lái xe bám theo. Hắn  buộc cô phải tấp xe vào lề đường. "Đối tượng này vào trong xe của nạn nhân, hai người nảy sinh tranh cãi và ném cồn vào trong xe rồi rưới cồn lên người Sara", cảnh sát điều tra Silipo nói. Chưa dừng lại ở đó, Paduano đã ném lửa để thiêu sống bạn gái cũ, mặc cho nạn nhân cầu cứu và van xin.

Khi bị bắt, nghi phạm đã phủ nhận tội ác của mình. Nhưng trải qua quá trình thẩm vấn, Paduano đã thừa nhận giết chết bạn gái cũ trong sự việc khủng khiếp.

Monteleone, công tố viên tiết lộ bạn trai cũ của cô gái không chấp nhận việc bị bỏ rơi và chia tay nên đã nảy ra âm mưu nói trên. 

Cô gái kêu cứu trong tuyệt vọng

Camera giám sát đã thu được đoạn video clip cho thấy có 2 chiếc ô tô đi qua nơi Petrantonio bị thiêu sống. Tuy nhiên, chủ nhân của các xe này không dừng lại để ứng cứu và giúp đỡ. Cô gái la hét trong tuyệt vọng nhưng không có một ai sẵn sàng giúp đỡ. Các cảnh sát điều tra và công tố viên tỏ ra nuối tiếc. Bởi vì, như người đi đường ứng cứu thì có thể nạn nhân đã được cứu sống.

Công tố viên Monteleone cho rằng qua sự việc này chị em phụ nữ không nên che giấu bất cứ hành động đe dọa nào từ người yêu để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Sự việc không chỉ khiến cho các nhà điều tra kinh hãi mà bản thân gia đình nạn nhân sốc và đau đớn tột cùng. Theo lời mẹ của nạn nhân, Di Pietrantonio đã gửi một tin nhắn cho bà lúc 3h sáng sau khi trở về từ nhà một người bạn. Cô thông báo đang lái xe trở về nhà. Tuy nhiên, sau đó, người phụ nữ này không liên lạc được với con gái. Khi cảm thấy có chuyện chẳng lành, bà đã đi tìm con gái và phát hiện chiếc xe chìm trong lửa gần một bụi cây và thi thể con gái đang nằm trong đám cháy.

Ám ảnh tiếng kêu cứu của cô gái trong chiếc xe cháy rực và tội ác của người tình cũ - 2

Nạn nhân và gã bạn trai cũ khi còn mặn nồng.

Theo lời người thân của nạn nhân, Di Pietrantonio đã trải qua thời gian dài bị bạo hành về tâm lý khi yêu Paduano. Thậm chí, trong thời gian ngắn trước khi xảy ra sự việc, cô còn tâm sự với bạn bè về chuyện bị bạn trai cũ ghen tuông và kiểm soát chặt chẽ nên cảm thấy mọi thứ ngột ngạt.

Trong thời gian yêu nhau, hai người đã chia tay ít nhất 3 lần. Mới đây, cô gái trẻ đã yêu một người bạn trai mới. Trước đó, bạn trai cũ đã bám theo Di Pietrantonio ít nhất 2 lần nhưng đến lần thứ ba thì xảy ra sự việc khủng khiếp.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, người thân của nạn nhân không giấu được sự đau đớn. Một người dì của Di Pietrantonio cho hay họ không có nhiều thông tin về nghi phạm, chỉ biết anh ta có vẻ ngoài khá đẹp trai. Nhiều người thân và bạn bè đều tỏ ra phẫn nộ và không đoán được vì sao gã trai Paduano lại có thể nhẫn tâm gây nên sự việc như vậy.

-------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 5/5/2018.

Dùng nước hoa át mùi thi thể bạn gái cũ rồi thản nhiên cưới người khác

Trong lần gặp trước khi đám cưới của chàng trai diễn ra, cô gái đã bị giết chết bằng một chiếc khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN