"Dụ" chủ ruộng nhìn chỗ khác để cướp 100 triệu đồng

Đi vào chỗ chủ lúa ruộng đang bán lúa cho thương lái, chờ chủ ruộng lấy tiền xong, tên cướp dụ chủ ruộng nhìn chỗ khác rồi cướp 100 triệu đồng lủi vào rừng tràm trốn mất dạng.

Tối 31/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra quyết định truy nã tên cướp Lê Văn Tân (SN 1980, ngụ ấp Phụng Thớt, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) vì tội cướp giật tài sản giữa ban ngày trên cánh đồng lúa.

Theo hồ sơ điều tra, trưa 18-4, chị Nguyễn Thị Lan (SN 1968, ngụ ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa) thuê người ra cánh đồng lúa của chị để thu hoạch vụ lúa mùa. Khi thu hoạch xong, chị Lan kêu thương lái đến bán lúa ngay tại cánh đồng với số tiền gần 100 triệu đồng.

Vào thời điểm này, Lê Văn Tân đến ngồi chơi. Trong lúc nói chuyện, Tân thấy chị Lan lo tính toán sổ sách và để gói tiền ngay đóng bao, y liền nảy lòng tham. Tân giả vờ hỏi thăm chị Lan vài câu rồi chỉ ra khu vực lúa chưa cắt hỏi “có ai mua hay không”. Chị Lan bèn đứng dậy nhìn theo hướng Tân chỉ thì ngay lập tức Tân cướp 100 triệu đồng rồi chạy băng vào khu vực rừng tràm rộng hàng trăm ha trốn biệt tích.

Nghe tiếng chị Lan tri hô, hàng trăm người cùng lực lượng công an tổ chức truy lùng tên cướp táo tợn này gần 3 giờ nhưng không tìm ra hắn. Chị Lan đau khổ cho biết toàn bộ vốn và tiền lãi của ruộng lúa đã bị mất trắng vào tay Tân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN