Đòn thù của người thím dâu loạn luân

Bóp chết rồi thả trôi sông con trai người tình chỉ vì bị chối tình; Đánh đập người tình đang mang thai đến chết trong cơn say; đến cái chết oan nghiệt của hai vợ chồng ông giáo về hưu... là một trong những vụ án khiến bạn đọc quan tâm nhất trong tuần qua.

Ác phụ thả trôi sông con của người tình cũ

Người đàn bà đó chính là Thạch Thị Kim Sương (SN 1980, ngụ ấp Thạnh Hòa 1, xã Thủy Liểu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang).

Đòn thù của người thím dâu loạn luân - 1

Người mẹ tiều tụy trước cái chết uẩn ức của con

Làng trên xóm dưới ai ai cũng biết thím dâu Kim Sương tằng tịu cháu chồng. Không chịu được áp lực dư luận, đứa cháu trai dần lảng tránh người tình. Bị người tình bỏ rơi nên đem lòng thù hận, quyết giết đứa con nhỏ để trả thù.

Sáng 13/12, khi biết cả nhà của người tình đi vắng, chỉ còn hai đứa con nhỏ ở nhà, thím dâu đã lợi dụng thời cơ đứa bé trai hơn 10 tuổi sơ ý để lẻn vào nhà. Bóp cổ đứa bé chưa đầy chín tháng tuổi đang ngủ say trên võng tắt thở, bỏ vào bao tải rồi xác nạn nhân ra thả xuống sông.

Phải qua đến ngày thứ ba, xác cháu bé mới được phát hiện trong hai chiếc bao tải trôi trên sông, được gói gém cẩn thận. Địa điểm phát hiện nằm cách nhà nạn nhân gần 1km. Đến khi tìm được thi thể nạn nhân trong bao tải, thím dâu mới nhận tội.

Sáng chở người yêu đi khám thai, chiều... đánh chết

Đối tượng là Hà Quốc Tài (SN 1988, ngụ quận 11) và nạn nhân là chị Nguyễn Thị Cẩm N (SN 1997, trú tỉnh Kiên Giang), là người yêu của Tài và hiện đang mang thai 4 tuần.

Đòn thù của người thím dâu loạn luân - 2

Hà Quốc Tài và cây gỗ đánh nạn nhân NTCN tử vong (ảnh: Pháp Luật Tp.HCM)

Tại cơ quan công an Tài khai, sáng 6/1 N gọi điện thông báo với Tài là mình đã có thai. Sáng hôm đó Tài từ Đồng Nai về đưa N đi khám để khám thai và trưa cùng ngày chở về phòng trọ của mẹ Tài ăn nhậu. Trong lúc lời qua tiếng lại Tài nhặt 1 khúc gỗ vuông dài khoảng 0,7m đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu làm chị N bất tỉnh tại chỗ. Mẹ của Tài vừa đi công việc về đã lao vào can ngăn, đưa N đi cấp cứu nhưng cô gái này đã tử vong do những nhát đánh chí mạng đã gây chấn thương sọ não nặng.

Sau khi gây án, Tài nhờ Đáp chở đến nhà một người quen ở quận Bình Tân, TP HCM lẩn trốn. Đến 23h đêm 6/1 trinh sát công an huyện Bình Chánh kết hợp với công an quận Bình Tân đã bắt giữ được Tài. Hiện cơ quan công an cũng đang lập hồ sơ để điều tra, xử lý.

Không khởi tố vụ thảm sát 2 vợ chồng già tại Trương Định

Án mạng xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 6/1, tại nhà số 2 (ngách 1, ngõ 493, đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Đòn thù của người thím dâu loạn luân - 3

Hiện trường nơi ông Độ bị giết

Một số người dân địa phương cho biết, vào khoảng thời gian trên, họ phát hiện 1 nam thanh niên gõ cửa và xông vào nhà vợ chồng ông Nguyễn Xuân Độ (73 tuổi) và bà Tạ Thị Nam (68 tuổi). Khi ông Độ xuống mở cửa thì một đối tượng xông vào khống chế, cắt cổ nạn nhân. Quá hốt hoảng, ông Độ kêu cứu, bà Nam ở trên nhà nghe tiếng kêu cứu của chồng đã chạy xuống cũng bị hung thủ dùng hung khí sắc nhọn tấn công.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã gọi điện báo lực lượng cảnh sát. Khi công an đến hiện trường, hung thủ đóng cửa sắt, leo lên phía trên, tìm đường tẩu thoát.Biết không thể thoát thân, đối tượng cũng đã tự sát ngay tại tầng 1 căn nhà.

Ngày 9/1, cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội cho biết không ra quyết định khởi tố vụ án giết 2 vợ chồng ở Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội vì hung thủ tự sát sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MH (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN