Đôi nam nữ bị bắn tử vong trong đêm Valentine 14/2, cảnh sát treo thưởng lớn tìm hung thủ

Sự kiện: Tin nóng

Sau hơn 20 năm, những gì đã xảy ra khiến cho 2 nạn nhân tử vong vẫn chưa được hé lộ vì hung thủ vẫn chưa "lộ diện".

Hai nạn nhân bị sát hại

Vào ngày Valentine năm 2000, Nick Kunselman, 15 tuổi và Stephanie Hart Grizell, 16 tuổi được tìm thấy đã tử vong tại một cửa hàng ở Mỹ do bị bắn. Cặp đôi này là bạn cùng lớp ở trường trung học và yêu nhau. Hơn 20 năm đã trôi qua nhưng cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra hung thủ.

Wek Threlkeld - bạn cùng lớp của 2 nạn nhân cho biết, không một ngày nào trôi qua mà không nghĩ về 2 người bạn đã qua đời

Mới đây, phần thưởng cho người cung cấp thông tin về vụ giết người đã được nâng lên 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). “Hy vọng ai đó sẽ đến, cho Nick và Stephanie một chút công lý”, mẹ của Stephanie - bà Kelly Grizzell nói. 

Hai nạn nhân trong sự việc

Hai nạn nhân trong sự việc

Theo đại diện của đội chống tội phạm Metro Denver, mức tăng từ 12.000 USD lên 100.000 USD là số tiền thưởng lớn nhất từng được đội này đưa ra. Điều này cho thấy mọi người vẫn quan tâm đến vụ án và muốn có câu trả lời để đòi công lý cho 2 nạn nhân và cộng đồng. 

Hàng năm, vào ngày Lễ Tình nhân, bạn bè và thành viên trong gia đình của 2 nạn nhân lại đến mộ của Nick và Stephanie để tưởng nhớ về những ngày 2 người còn sống và giúp tạo sự chú ý của mọi người về vụ án mạng vẫn chưa thể tìm ra hung thủ. 

"Tôi nghĩ hai đứa muốn ở bên nhau, vì vậy chúng tôi đã tổ chức một đám tang và chôn cất 2 đứa cùng nhau. Chúng mãi mãi bình yên bên nhau”, bà Kelly nói. Cha của nạn nhân Nick Kunselman đã qua đời hồi tháng 4/2020 mang theo những nỗi buồn về cái chết của con. Câu hỏi ai là hung thủ đã sát hại 2 nạn nhân cũng theo ông sang thế giới bên kia, đến nay câu trả lời vẫn chưa có.

Nghi phạm bí ẩn

Trước đây, các nhà điều tra đã công bố 2 bản vẽ phác thảo chân dung nghi phạm dựa trên mô tả của các nhân chứng. Vào đêm xảy ra sự việc, một nhân viên lái xe ngang qua cửa hàng và thấy đèn bên trong vẫn sáng.

Sáng sớm ngày 14/2/2000, 2 nạn nhân được phát hiện bị bắn chết sau quầy. Theo mô tả của cơ quan chức năng, nghi phạm da trắng ở độ tuổi từ 16-20, cao khoảng 1,7m và nặng 68-77kg, mái tóc màu vàng. Nghi phạm là người cuối cùng bước ra khỏi cửa hàng. 

Theo lời người thân của Stephanie chia sẻ trên sóng truyền hình, vào đêm hôm đó, Stephanie lẻn ra khỏi nhà và đến cửa hàng nơi Nick Kunselman làm thêm cách trường trung học vài dãy nhà. 

Sáng hôm sau, mẹ của nạn nhân nữ thức dậy, mở tivi xem tin tức và biết sự việc 2 người bị bắn tại cửa hàng. Hình ảnh ghi lại ở hiện trường được phát sóng khiến bà Kelly nhận ra xe của con gái và hung tin "ập đến" khiến người mẹ chết lặng. Cảnh sát vào cuộc điều tra, xác định ADN ít ỏi tại hiện trường song chẳng thu được kết quả gì. 

Cảnh sát trưởng hạt Jefferson - ông Jeff Shrader cho rằng, vụ án vẫn có thể tìm thấy hung thủ dù đã 21 năm trôi qua. Và số tiền thưởng lớn hi vọng giúp khơi gợi lại ký ức và ai đó sẽ đưa cho cảnh sát "mảnh ghép còn thiếu" có thể mang lại công lý cho 2 nạn nhân sau tất cả những gì đã xảy ra. Vài năm tới đây, cảnh sát trưởng này sẽ nghỉ hưu và ông mong muốn sẽ phá được vụ án bí ẩn suốt nhiều năm qua. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thảm kịch Valentine: Yêu đơn phương, nam thanh niên đoạt mạng gái có chồng

Ngày Valentine bị biến thành thảm kịch sau khi chàng trai đem lòng yêu một cô gái đã có chồng nhưng không được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo CBS, KDRV) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN