“Đi khách” kiếm tiền nuôi chồng con, thai phụ bỏ mạng đau đớn

Cuộc sống khó khăn khiến người mẹ 24 tuổi quyết định đi bán dâm. Ngay cả khi đang mang thai, cô vẫn phải tiếp tục công việc của mình.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Ước mơ dang dở

Ở tuổi 24, mơ ước của Donna Oglive là mua được một ngôi nhà cho gia đình mình gồm hai vợ chồng, đứa con mới biết đi và đứa con mà cô đang mang trong bụng. Tuy nhiên, cuộc sống nghèo khó khiến ngay cả việc chi trả những hóa đơn hàng tháng của gia đình còn gặp khó khăn. Và để từng bước hiện thực hóa mơ ước của mình, Donna quyết định trở thành gái mại dâm. Chồng cô cũng đồng tình với sự lựa chọn này.

Donna “đi khách” rất chăm chỉ. Ngay cả khi đang mang thai, cô vẫn tiếp tục công việc của mình.

Nạn nhân Donna Oglive

Nạn nhân Donna Oglive

Nhưng rồi vào khoảng 7h sáng 8/3/1998, giấc mơ của Donna Oglive đã bị dập tắt trong một bãi đậu xe ẩm thấp ở trung tâm thành phố Toronto (Canada), cách không xa đoạn đường mà cô thường đứng vẫy khách. Tại đây, trong một góc bãi đậu xe, người ta phát hiện Donna Oglive đã chết. Lúc đó, nạn nhân đang đi một đôi boot màu trắng, mặc váy ngắn và khoác áo khoác lông.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị siết cổ đến chết. Thời điểm đó Donna Oglive đang mang thai 4 tháng và đó là một bé trai. Điều ngạc nhiên là cơ thể cô không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn trước khi chết.

Donna Oglive là người gốc Philippines, có làn da ngăm đen và mái tóc màu đen dài ngang vai. Cô cao khoảng 1m67 và nặng khoảng 72kg. Những người quen và “đồng nghiệp” của Oglive nhận xét cô là một người phụ nữ thông minh và tốt bụng.

Donna sống cùng chồng con ở British Columbia nhưng thường xuyên đến Toronto hành nghề. Trước khi qua đời, cô đã tới thành phố này được 5 tuần. Trong thời gian đó, dù mệt mỏi do đang mang thai nhưng Oglive luôn chăm chỉ tìm khách và dự định sẽ trở về nhà trong vài ngày nữa.

Khu vực tìm thấy thi thể của Donna Oglive

Khu vực tìm thấy thi thể của Donna Oglive

Nghi phạm bí ẩn

Theo lời khai của một số nhân chứng, trước khi chết, họ đã thấy Donna Oglive lang thang trên tuyến đường quen thuộc của cô. Một người đàn ông đã tiến tới và sau một lúc nói chuyện, cô lên xe người này. Đó cũng là lần cuối Donna Oglive được nhìn thấy còn sống. Ngoài thông tin này ra, cảnh sát không có thêm bất cứ manh mối nào khác.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân vừa quan hệ tình dục trước khi bị sát hại. Các bác sĩ pháp y đã thu được mẫu ADN từ tinh trùng có trong cơ thể cô. Cảnh sát xác định đây rất có thể chính là nghi phạm sát hại Donna. Tuy nhiên, nó không trùng khớp với bất kỳ mẫu ADN nào trong ngân hàng dữ liệu ADN quốc gia.

Những năm sau đó, bất chấp nỗ lực điều tra và thẩm vấn rất nhiều nghi phạm, cảnh sát vẫn không thu được kết quả khả quan. Cho đến nay, cái chết thương tâm của thai phụ Donna Oglive vẫn là điều bí ẩn và ám ảnh người dân thành phố Toronto. Trong khi đó, cảnh sát cho biết họ vẫn đang tiếp tục truy tìm nghi phạm.

------------------- 

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Những cô gái bay đêm vào lúc 13h ngày 25/10 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau câu nói ”anh không phải sát nhân chứ?”, phát hiện nữ sinh chết trong rừng

33 phút trước khi bị sát hại, cô gái đã trêu bạn trai quen qua mạng: “Anh không phải kẻ giết người hàng loạt đấy chứ?”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo CBC, Torontosun) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN