Đi đòi 100 triệu, chủ nợ bị người nhà con nợ chém chết tại chỗ

Sự kiện: Tin pháp luật

Một nhóm thanh niên đi đến quán nước của con nợ để uy hiếp, đòi tiền thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, nhóm đòi nợ lao vào đánh người nợ vì không trả tiền, trong lúc ẩu đả, một người đã bị chém tử vong tại chỗ.

Chiều 25/10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị đang phối hợp để điều tra, làm rõ vụ chém chết người xảy ra tại phường Ngọc Thụy tối 24/10.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 24/10, khi đó nhóm 3 người gồm anh Nguyễn Văn T. (SN 1987, trú tại xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ), Nguyễn Quốc A. (SN 2002, trú tại Gia Quất, Long Biên, Hà Nội) và Phùng Đắc S. (SN 1965, trú tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) tìm đến quán nước của bà Nguyễn Thị Thanh M. (SN 1976) tại đầu ngõ 293 Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) để đòi nợ 100 triệu mà bà M. có vay của ông Phùng Đắc S. trước đó.

Tại đây, nhóm của S. có xảy ra cãi vã với bà M. và chị Nguyễn Thu H. (SN 2000, là con gái bà M.). Thấy vậy, chị H. liền gọi điện cho bà Nguyễn Thị Ngọc H. (SN 1967, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, là chị gái của bà M.) cùng 2 con gái của bà H. để đến quán nước hỗ trợ. Anh Nguyễn Ánh Dương (SN 1987, quê Thái Nguyên, hiện đang trú tại phường Ngọ Thụy, Long Biên, là con rể của bà Nguyễn Thị Ngọc H.) đi xe máy chở bà H. đến quán nước của bà M.

Hiện trường xảy vụ án mạng tối 24/10.

Hiện trường xảy vụ án mạng tối 24/10.

Khi đến nơi, nhóm của bà H. quan sát thấy nhóm của ông S. đang cầm cây mía xô đẩy với bà M. Lúc này, nhóm bà H. xông vào đánh nhau với nhóm ông S., giữa hai bên xảy ra xô xát với nhau. Khi đó, vợ của Dương bị Nguyễn Văn T. đánh, Dương liền chạy đến khu lán của thợ mộc gần đó và cầm 1 chiếc rìu xông vào đánh T., Dương dùng tay phải chém liên tiếp vào cổ, mặt và người anh T. Lúc này, T. quay lưng bỏ chạy được 150m thì gục ngã rồi nằm bất động. Hậu quả, anh T. bị tử vong tại chỗ do mất máu.

Không dừng lại, Dương tiếp tục dùng rìu chém 2 nhát vào người khiến ông S. phải bỏ chạy. Sau khi đâm chết người, Dương vứt rìu xuống khoảng đất trống rồi điều khiển xe máy đi về nhà tại số 34 ngõ 293 Ngọc Thụy để thay áo và giấu dưới gầm giường.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ánh Dương khai nhận toàn bộ sự việc. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã bắt giữ Nguyễn Ánh Dương trong trường hợp khẩn cấp, thu giữ các vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Đòi nợ chị gái, đâm tử vong anh rể

Mai Thanh Tâm ngã khi bị viên gạch ném trúng đầu, người này đứng dậy, tiến tới anh rể và gây án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Huyền ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN