Đang ngủ, thiếu nữ bị truy sát dã man

Đang nằm ngủ trong nhà, chị Nguyễn Thị T. bất ngờ bị một kẻ lạ xông vào nhà khống chế, hành hung tới trọng thương phải nhập viện.

Ngày 30/12, chị Nguyễn Thị T. (19 tuổi, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Thái An (TP Vinh).

Theo thông tin ban đầu từ công an, khoảng 14h ngày 27/12, khi chị T. đang nằm ngủ thì nghe tiếng động trong nhà. Choàng tỉnh dậy, chị T. phát hiện một người đàn ông lạ mặt, tay cầm dao nhọn và ngồi ngay cuối chân giường của mình. Quá hoảng sợ, chị T. hét lên “cướp, cướp”, bất ngờ đối tượng lao tới dùng dao đâm thẳng vào đầu.

Không dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục bóp cổ, đánh vào người, vào mặt khiến chị T. bất tỉnh. Đến khoảng 15h, bà Nguyễn T.T. (43 tuổi, mẹ T.) đi làm về thấy con gái nằm bất tỉnh trên vũng máu giữa nền nhà liền gọi mọi người hàng xóm đưa chị T. đi bệnh viện cấp cứu.

Đang ngủ, thiếu nữ bị truy sát dã man - 1

Chị Nguyễn Thị T. bị kẻ lạ mặt hành hung trọng thương.

Tại đây, các bác sỹ cho biết chị T. bị 1 vết đâm sâu 2,5cm ở đỉnh đầu; gãy 1 chiếc răng và đa chấn thương. Do bị đối tượng lạ bóp mạnh vào cổ nên chị T. chưa ăn uống được gì. Mẹ chị T. cho biết, hai mẹ con bà sống với nhau lâu nay không xẩy ra mâu thuẫn, xích mích với ai nên không biết ai là người hành hung con gái mình.

Đang ngủ, thiếu nữ bị truy sát dã man - 2

Vết thương trên cổ do đối tượng bóp mạnh nên hiện chị T. vẫn chưa ăn uống được gì.

Hiện Công an huyện Hưng Nguyên đang khoanh vùng, rà soát đối tượng khả nghi trên địa bàn để điều tra, làm rõ vụ việc. Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, đây không phải là một vụ cướp của.

Đang ngủ, thiếu nữ bị truy sát dã man - 1

Vết đâm sâu 2,5cm ở đỉnh đầu chị T..

Về vấn đề có phải là vụ hiếp dâm hay không thì chưa thể kết luận vì còn phải chờ vào những lời khai của nạn nhân và kết quả giám định, một điều tra viên Công an huyện Hưng Nguyên cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN