Bạn bị tát, rút dao đâm chết người, mặc cho mẹ nạn nhân cầu xin

Thấy Quang tới tìm con trai giải quyết mâu thuẫn, bà Xuyền xin giải hòa. Nhưng sau đó, Quang vẫn đâm chết con trai bà Xuyền.

Bạn bị tát, rút dao đâm chết người, mặc cho mẹ nạn nhân cầu xin - 1

Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 1.2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) đang điều tra, làm rõ vụ án sát hại anh Phạm Duy Luật (1991, trú thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) hôm 29.1.

Nghi phạm gây ra vụ án đã bị cơ quan điều tra bắt giữ là Nguyễn Duy Quang (1999) trú cùng thôn Hoành Từ.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 20h ngày 29.1, tại khu vực trước cửa Hội trường thôn Hoành Từ, một nhóm thanh niên và anh Luật xảy ra xô xát đánh nhau khiến anh Luật bị đâm vào vùng ngực trái. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nghiêm trọng, anh Luật đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Đông Hưng phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy xét đối tượng gây án.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định nghi phạm dùng dao đâm anh Luật tử vong là Nguyễn Duy Quang.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân là do anh Luật uống rượu tại gia đình rồi ra quán internet tại thôn Hoành Từ gây sự và có hành vi tát Quyết (bạn của Quang).

Sau đó, Quang và Quyết đi tìm anh Luật để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra sự việc trên. Gây án xong, Quang và Quyết bỏ trốn khỏi địa phương.

Chiều 30.1, Quang đã ra đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Hưng đã khởi tố vụ án “Giết người” và chuyển hồ sơ tới Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra.

Liên quan tới vụ án, trao đổi với báo chí, bà Trần Thị Xuyền (mẹ đẻ anh Luật) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại ngày con trai bị kẻ côn đồ cùng thôn tước đoạt tính mạnh vì mâu thuẫn nhỏ.

Bà Xuyền kể, tối 29.1 (sau thời điểm anh Luật tát Quyết ở quán internet – PV) , Quang đến nhà bắt bà Xuyền phải gọi anh Luật về nếu không sẽ giết cả nhà. “Lúc ấy tôi có cầu xin cậu ấy (Quang  - PV) là anh em có việc gì thì bảo nhau vì là hàng xóm láng giềng biết nhau cả”, bà Xuyền kể.

Sau đó, bà Xuyền lấy xe đạp đi sang nhà Quang để nói chuyện nhưng không thành vì không vào được nhà. Khi bà Xuyền đi xe đạp trở về gần tới nhà thì Quang đi xe máy tới bảo bà ra ngã ba đường đưa Luật về. Ra tới nơi, bà Xuyền bàng hoàng nhận tin con trai đã bị đâm tử vong.

“Giờ thì con trai tôi chết rồi, nó mới cưới vợ được 4 tháng, vợ cũng đang mang bầu”, bà Xuyền khóc nghẹn và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng sát hại con trai.

Bị đâm chết vì ấn dao vào tay bạn gái bảo ”đâm anh đi”

Người tình hơn 17 tuổi vứt dao trước mặt thách người yêu: "em không tin thì đâm anh đi"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN