Đại ca Long "vàng" xin ra viện sau vụ tạt axit

Sáng nay 18/9, nạn nhân Ngô Văn Long, 51 tuổi, ngụ ở Hà Nội với biệt danh đại ca Long “vàng” đã xin xuất viện Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để ra Hà Nội tiếp tục điều trị.

Khoảng 20h tối 16/9, khi Long “vàng” bước ra khỏi chiếc siêu xe Bentley đậu gần một quán ăn trên đường Hàm Nghi, quận 1, TPHCM, bất ngờ một thanh niên ập tới tạt nguyên ca axit vào người khiến nạn nhân ôm mặt nằm tại chỗ.

Sau đó, người thanh niên này bỏ chạy ra phía đường, nơi một đồng bọn đợi sẵn trên xe máy và tăng tốc chạy qua hướng cầu Khánh Hội sang quận 4.

Sau khi được bảo vệ quán ăn cởi áo và rửa axit bằng nước lạnh, nạn nhân được đưa tới cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ba ngày sau điều trị tại Khoa Bỏng, sáng 18/9 trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ Trần Đoàn Đạo – Trưởng Khoa Bỏng cho biết đã làm thủ tục để cho bệnh nhân xuất viện theo yêu cầu của gia đình và bệnh nhân trong ngày.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng một phần ở mặt và ngực, mắt bị ảnh hưởng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. “Sau khi nhập viện chúng tôi đã sơ cứu tích cực, xử lý các vết bỏng tránh nhiễm trùng. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định”- bác sĩ Đạo cho hay.

Ngô Văn Long được biết đến là một tay anh chị ở đất Bắc. Long “vàng” nổi tiếng nhờ bảo kê cho các hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi đặc biệt dưới trướng quy tụ một loạt sát thủ sẵn sàng đâm chém.

Có thể điểm qua một số vụ mà Long “vàng” từng gây tiếng vang trong giới giang hồ. Đặc biệt là vụ đòi nợ thuê vào năm 2008.

Lúc ấy Phạm Thúy Ngân (SN 1952), một trùm ở Nga gốc Hà Nội từng đầu tư khá nhiều tiền cho Trần Quang Khánh (SN 1966, trú phố Cửa Đông, Hà Nội) để Khánh đứng ra cho các hộ kinh doanh ở chợ Vòm ở Nga.

Khánh nợ Ngân 180 ngàn USD nhưng nhiều lần Ngân đòi không trả. Biết được Long “vàng”, Ngân về Việt Nam nhờ Long “vàng” nhờ giải quyết. Đầu tháng 3/2008, Long chỉ đạo Đào Xuân Nam (SN 1982, ở huyện An Lão, Hải Phòng) và Nguyễn Duy Đức (SN 1976, trú TPHCM) bay ra Hà Nội cùng triệu tập thêm một sát thủ Hải Phòng chuẩn bị dao, súng để “xử” Khánh.

Phát hiện anh Khánh về nhà, nhóm này lao vào chém tới tấp. Nạn nhân gục xuống, Nam gí súng vào đầu dọa bắn, sau đó tẩu thoát.

Giữa năm 2008, Long và đàn em còn gây ra một vụ đâm chém khác.

Đêm 14/4/2009, Toàn cùng bạn gái lên quán bar AMG ở số 121 phố Phùng Hưng, Hà Nội dự sinh nhật.

Biết Nam “ngọ” hay lên đây uống rượu nên Toàn tìm chỗ ngồi để tiện quan sát.

Gần nửa đêm, Toàn nhìn thấy Nam “ngọ” vào nhà vệ sinh liền điện ngay cho Nam “con”, đàn em của Long đã bị Nam “ngọ” chém hụt vào cuối năm 2008.

Khi quán bar tắt nhạc, Nam “ngọ” đi bộ ra lấy xe thì đụng ngay Nam “con”. Nam “con” rút súng siết cò khiến đối thủ bị thương nặng, mất 41% sức khỏe. Sau khi gây ra hàng loạt vụ đâm chém, Long “vàng” và đàn em bị truy nã.

Sáng 31/5/2010, sau hai ngày xét xử vụ Long “vàng” cùng đồng bọn chém anh Khánh, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Ngô Văn Long 12 tháng 9 ngày tù nhưng được trả tự do ngay do thời gian tạm giam bằng thời gian thụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Phú (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN