Dã tâm của nữ bác sĩ có chồng đi ngoại tình: Căn bệnh kỳ lạ

Làm việc với cảnh sát sau vụ hỏa hoạn khiến hai con tử vong, người chồng đã kể nhiều chi tiết đáng ngờ về sức khỏe của mình trong vài tháng qua cũng như những bất ổn từ phía người vợ.

Khi chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác rồi về đề nghị ly hôn, nữ bác sĩ Debora Green đã bắt đầu tìm tới rượu, thường xuyên say xỉn và bỏ bê con cái. Tâm lý bất ổn vì bị phản bội, người phụ nữ này sau đó đã thực hiện những kế hoạch hết sức tàn ác.

Michael Farrar và Debora Green trong ngày cưới.

Michael Farrar và Debora Green trong ngày cưới.

Những triệu chứng khó hiểu

Cuối tháng 7/1995, Michael Farrar đề nghị ly hôn vợ là Debora Green, một bác sĩ chuyên khoa ung thư khiến cô buồn bực và thường xuyên tìm tới rượu, say xỉn và bỏ bê con cái.

Vào tháng 8/1995, Michael đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Ban đầu, anh cho rằng mình đã mắc tiêu chảy từ chuyến du lịch Peru trước đó.

Michael đã bình phục khi được điều trị nhưng rồi lại tái phát vào một tuần sau đó. Lần này, Michael phải nhập viện trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và sốt cao.  Michael bị nhiễm trùng huyết khá nghiêm trọng nhưng cuối cùng cũng đã bình phục và được xuất viện vào ngày 25/8.

Tuy nhiên, đêm hôm đó, ngay sau khi ăn bữa tối mà vợ đưa tới, Michael lại bị nôn mửa, tiêu chảy và phải tiếp tục nhập viện. Dù có các triệu chứng rõ ràng nhưng bác sĩ không thể tìm thấy căn bệnh nào phù hợp.

Lúc này, Michael nhận thấy rằng cứ mỗi lần trở về nhà từ bệnh viện, anh lại ốm lại gần như ngay lập tức. Michael suy đoán rằng đó có thể là do những căng thẳng trong cuộc hôn nhân đang đến gần bờ vực tan vỡ của mình gây ra hoặc sự thay đổi từ chế độ ăn uống nhạt nhẽo ở bệnh viện sang chế độ ăn bình thường ở nhà.

Khi bạn gái của Michael tại thời điểm đó là Margaret Hacker nói với anh rằng cô nghi ngờ Debora đang đầu độc anh, Michael đã gạt đi và cho rằng điều này không bao giờ có thể xảy ra. Về phần Debora, cô vẫn tiếp tục uống rượu nhiều, thường xuyên nói rằng có ý định tự tử và muốn Margaret Hacker phải chết.

Cuối tháng 9, Michael phát hiện nhiều gói hạt giống thầu dầu trong túi vợ, những lọ kali clorua rỗng và bức thư nặc danh đề tên người nhận là anh. Lời lẽ trong bức thư đề nghị anh không ly hôn với Debora.

Khi hỏi vợ về việc cô định làm gì với các gói hạt giống,  Debora ban đầu nói rằng sẽ trồng chúng, nhưng khi bị gặng hỏi, cô lại nói định dùng nó để tự tử.

Người vợ đáng ngờ

Michael vội giao nộp những thứ này cho cảnh sát và họ đã đề nghị đưa Debora đến phòng cấp cứu gần đó. Ngoài mùi rượu nồng nặc, bác sĩ không thấy Debora gặp vấn đề nào về sức khỏe. Nói chuyện với bác sĩ, Debora tuyên bố sẽ không làm người khác và cả bản thân mình bị tổn thương. Tuy nhiên, khi Michael xuất hiện, thái độ của Debora đã thay đổi. Cô tức giận, nói với chồng những lời lẽ cay nghiệt, tục tĩu.

Debora được giữ lại điều trị tại bệnh viện với chẩn đoán mắc chứng "trầm cảm lưỡng cực”. Michael lúc này sau khi tìm hiểu về hạt thầu dầu vốn chứa chất ricin rất độc và xem xét triệu chứng mình liên tục mắc phải, tin rằng Debora đã đầu độc vào thức ăn của mình. Anh lập tức chuyển đi ngay khi Debora trở về nhà. Khoảng 1 tháng sau thì xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm khiến hai con của cặp vợ chồng này tử vong.

Michael khai rằng ngày hôm đó đã dành cả buổi chiều với bạn gái Margaret Hacker rồi sau đó đón hai con Tim và Kelly đi chơi khúc côn cầu. Sau khi đưa những đứa trẻ trở về với mẹ của chúng vào khoảng 20h45, anh tới ăn tối với bạn gái rồi trở về căn hộ của mình lúc 23h15.

Trong suốt buổi tối hôm đó, Debora và Michael đã nói chuyện điện thoại và tranh cãi gay gắt. Michael nói với vợ tại sao cô vẫn tiếp tục uống nhiều rượu trong khi lẽ ra phải để ý tới con cái. Ngoài ra, Michael nói anh tin rằng cô đã đầu độc anh. Michael dọa sẽ báo cho cơ quan chức năng để bảo vệ những đứa con. Sau cuộc gọi cuối cùng với Debora, Michael xem ti vi trong căn hộ của mình cho đến khoảng 0h30 thì nhận được điện thoại của người hàng xóm báo cho anh về vụ cháy.

Michael khẳng định với cảnh sát rằng Debora rất quan tâm đến tiền bạc trong bối cảnh họ sắp ly hôn và nhận định có thể chính cô đã phóng hỏa ngôi nhà để lấy tiền bảo hiểm. Tuy nhiên Michael cũng nói chưa bao giờ thấy vợ có dấu hiệu gì nào về ý định làm hại con mình.

Dựa vào những lời khai của Michael và manh mối thu được từ hiện trường, điều tra viên nhận thấy những nghi ngờ của Michael không phải là không có cơ sở.

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h00 ngày 9/1/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Dã tâm của nữ bác sĩ có chồng đi ngoại tình: Bi kịch trong đêm

Vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra trong đêm khiến hai đứa trẻ phải bỏ mạng. Trong khi đó, các nhà chức trách lại cảm thấy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Dã tâm của nữ bác sĩ có chồng đi ngoại tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN