Đòn thù trong cốc nước chanh của gã người yêu cũ: Bi kịch mối tình đầu

Yêu hết lòng nhưng lại nhận về sự dối trá, nỗi đau buồn của chàng trai này bị thay thế bằng một cơn ghen tuông đầy thịnh nộ. Anh ta tin rằng đã đến lúc phải báo thù.

Người đàn ông này có một công việc danh giá và một gia đình yêu thương hết mực, nhưng lại bị ám ảnh bởi một cô gái mà anh ta từng say mê. Bị sự tức giận, cuồng nộ, ghen tuông, ý muốn báo thù che mắt, người mà đáng lẽ đã trở thành bác sĩ thú y tài giỏi lại trở thành một trong những kẻ giết người tàn nhẫn nhất lịch sử nước Mỹ với thủ đoạn khó có thể tưởng tượng được.

Sandy Betten là một cô gái xinh đẹp, là ao ước của nhiều chàng trai.

Sandy Betten là một cô gái xinh đẹp, là ao ước của nhiều chàng trai.

Lời tỏ tình bất ngờ

Mùa hè năm Steven Roy Harper 20 tuổi và đang học tại Đại học Creighton, anh nhận được cuộc gọi từ người bạn của mình. Người bạn thông báo một cô gái từng học cùng với họ thời trung học hiện đang độc thân và cô ấy nhắn rằng muốn hẹn hò với Steven.

Steven đã rất kinh ngạc và háo hức nhận lời.  Anh càng bất ngờ hơn khi biết rằng cô gái  ấy chính là Sandy Betten. Sandy từng là một hoạt náo viên nổi tiếng, một cô gái tóc vàng xinh đẹp, là ao ước của các chàng trai. Steven cũng là một trong số người phải lòng Sandy nhưng không bao giờ có được can đảm để ngỏ lời với cô. Đến giờ, sau những cuộc tình ngắn ngủi với nhiều bạn trai, Sandy Betten vừa trải qua một cuộc ly hôn. Cô đang tìm kiếm một người đàn ông khác ở bên cạnh.

Steven và Sandy bắt đầu hẹn hò ngay sau đó. Đối với Steven, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Anh không còn tự ti về những vết sẹo của mình, không còn phải quay cuồng trong cô đơn, cũng không giật mình khi ai đó chạm vào người. Anh đã hết lòng yêu Sandy.

Ban đầu Steven hơi lo lắng. Anh hỏi bạn gái về chồng cũ của cô và tỏ ra lo lắng rằng Sandy sẽ sớm rời bỏ mình để đến với người đàn ông khác. Nhưng Sandy khẳng định: "Em chưa bao giờ yêu anh ta. Bây giờ anh chính là người đàn ông của em".

Nhưng Steven vẫn phải lo cho việc học của mình. Khi mùa hè kết thúc, Steven trở lại trường học với mục tiêu lấy bằng đại học và cao hơn nữa về sinh học. Tuy nhiên, Sandy lại không thích Steven dành nhiều giờ cho việc học. Cô ép Steven từ bỏ nó và cưới cô.

Sandy chưa bao giờ thích theo đuổi học vấn. Với vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ, Sandy đã bỏ học giữa chừng và kết hôn sớm. Steven thì ngược lại, anh không có ý định kết thúc việc học của mình ở đây. Rạn nứt bắt đầu nảy sinh từ đó. Steven hứa với Sandy rằng anh sẽ cưới cô vào năm 1975, cùng năm anh tốt nghiệp. Nhưng Sandy lại buộc bạn trai phải lựa chọn, cô ấy hoặc là trường đại học.

Steven đã cố gắng hết sức để tìm ra một thỏa hiệp vừa có thể ở bên cô trong khi vẫn tiếp tục đi học. Steven muốn níu kéo mối quan hệ này. Đó là lần đầu tiên và duy nhất anh thực sự thấy hạnh phúc. Nhưng mọi việc đã không được như mong muốn của Steven.

Nỗi đau của tình yêu

Mọi chuyện kết thúc vào một buổi tối cuối năm 1974. Steven khi đó đang học thì Sandy với tâm trạng khó chịu, lại bắt đầu cằn nhằn, quấy rầy bạn trai. Steven yêu cầu cô để anh yên trong khi anh học nhưng Sandy vẫn tiếp tục. Cuộc tranh cãi sau đó bị đẩy lên cao trao và cuối cùng, Harper đã mất bình tĩnh. Anh nắm lấy cổ Sandy và bắt đầu bóp nghẹt cô trong cơn thịnh nộ.

Một lúc sau, dường như ý thức được hành động của mình, Steven vội buông tay ra và tỏ rõ sự hốt hoảng. Anh liên tục cầu xin Sandy tha thứ nhưng Sandy đã rời đi trong nước mắt mà không nói thêm lời nào. 

Steven trở nên quẫn trí khi nhận ra mình đã phá hủy hạnh phúc duy nhất của đời mình. Steven quyết định cho Sandy một thời gian để hạ hỏa trước khi liên lạc trở lại. Hai tháng sau vụ việc, Steven lấy hết can đảm gọi cho Sandy. Anh hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy và bớt tập trung vào việc học.

Nhưng Sandy không hề có ý định tiếp tục mối quan hệ này. "Tôi đã gặp người khác. Tên anh ấy là Duane Johnson, và chúng tôi sẽ kết hôn”, Sandy tuyên bố.

Steven đã rất choáng váng. Họ chỉ mới xa nhau hai tháng. Steven cầu xin Sandy quay lại với mình và hỏi Sandy chẳng phải đã từng nói yêu mình hay sao. Tuy nhiên, Sandy trả lời lạnh lùng: "Tôi chưa bao giờ yêu anh". Cô giải thích rằng cô chỉ muốn ở bên một người đàn ông nào đó để vượt qua cuộc ly hôn.

Vậy là Sandy đã nói dối Steven. Cô lợi dụng và sau đó bỏ rơi anh không thương tiếc. Steven cảm thấy như thể cuộc đời mình đã kết thúc.  Nước mắt lưng tròng, Steven đánh rơi điện thoại và bắt đầu gào khóc không kiểm soát được.

Sandy Betten và Duane Johnson kết hôn vào ngày 17/1/1975. Trong khi cặp đôi mới cưới đi hưởng tuần trăng mật thì Steven đã hoàn thành việc học tại Đại học Creighton, tốt nghiệp với tấm bằng danh dự ngành sinh học. Nhưng Steven vẫn không có cách nào chôn vùi nỗi đau mà Sandy đã gây ra cho mình.

Steven vẫn yêu và không thể ngừng nghĩ về Sandy. Người đàn ông này đã trải qua giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng, uống rượu và sử dụng ma túy để cố gắng lấp đầy lỗ hổng trong trái tim mình khiến cơ thể sụt cân, xanh xao.

Sau một thời gian, sự đau buồn ấy được thay thế bằng một cơn ghen tuông đầy thịnh nộ. Steven tin rằng đã đến lúc phải báo thù Sandy và Duane Johnson.

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Đòn thù trong cốc nước chanh của gã người yêu cũ vào 4h00 ngày 4/1/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Đòn thù trong cốc nước chanh của gã người yêu cũ: Những vết sẹo cuộc đời

Có được một cái tên nghi phạm, cảnh sát đã quyết định điều tra sâu hơn để tìm hiểu thêm về cuộc đời của một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Suzukisthoughts) ([Tên nguồn])
Đòn thù trong cốc nước chanh của gã người yêu cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN