Dã tâm của nữ bác sĩ có chồng đi ngoại tình: Bi kịch trong đêm

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra trong đêm khiến hai đứa trẻ phải bỏ mạng. Trong khi đó, các nhà chức trách lại cảm thấy nghi ngờ tốc độ quá nhanh của đám cháy.

Khi chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác rồi về đề nghị ly hôn, nữ bác sĩ Debora Green đã bắt đầu tìm tới rượu, thường xuyên say xỉn và bỏ bê con cái. Tâm lý bất ổn vì bị phản bội, người phụ nữ này sau đó đã thực hiện những kế hoạch hết sức tàn ác.

Hai nạn nhân Tim Farrar và em gái Kelly Farrar.

Hai nạn nhân Tim Farrar và em gái Kelly Farrar.

Vụ hỏa hoạn khủng khiếp

Không lâu sau khi kim đồng hồ bước qua thời điểm 0h ngày 24/10/1995, Michael Farrar nhận được một cuộc điện thoại từ người hàng xóm hét lên rằng ngôi nhà của anh tại thành phố Prairie Village, Kansas (Mỹ) đang bị cháy. Michael ngay lập tức lái xe về nhà, nơi mà vợ anh là Debora Green cùng 3 con đang sinh sống.

Vào thời điểm đó, xe cứu hỏa cũng được điều động và có mặt tại hiện trường lúc 0h27. Ngọn lửa lúc này đã bùng lên dữ dội. Debora Green và con gái 10 tuổi Kate Farrar thoát được ra ngoài từ trước đó. Cả hai đều mặc quần áo ngủ. Kate cầu xin các nhân viên cứu hỏa giúp đỡ anh trai Tim Farrar (13 tuổi) và em gái Kelly Farrar (6 tuổi) của mình hiện còn mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, lửa quá to khiến họ rất khó tiếp cận.

Vào thời điểm ngọn lửa được khống chế, ngôi nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại gara và một số đồ đạc bằng đá ở phía trước. Mặc dù cho rằng gió lớn là một trong những nguyên nhân góp phần làm tăng cường độ của đám cháy nhưng các nhà chức trách vẫn cảm thấy nghi ngờ tốc độ bị phá hủy quá nhanh của ngôi nhà.

Sáng hôm sau, cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể của Tim Farrar và Kelly Farrar. Kelly đã chết trên giường, do ngạt khói. Thi thể của Tim được tìm thấy ở tầng trệt, gần bếp. Các nhà điều tra ban đầu cho rằng cậu bé tử vong khi cố gắng thoát ra khỏi nhà, nhưng sau đó họ xác định Tim chết trong hoặc gần phòng ngủ của mình do ngạt khói và thi thể của cậu bị rơi xuống.

Bi kịch một gia đình

Sau sự việc, trong khi thám tử bắt đầu điều tra tại hiện trường thì các thành viên còn lại của gia đình Farrar được đưa tới trụ sở cảnh sát để lấy lời khai.

Debora Green cho biết cô và các con có một ngày hoàn toàn bình thường trước khi xảy ra vụ cháy. Sau khi đi học về, Michael Farrar đã đưa Tim và Kelly đi chơi khúc côn cầu còn Debora đưa cô con gái nhỏ Kate đi học múa. Cả gia đình cùng có mặt tại nhà vào khoảng 21h ngày 23/10. Michael rời đi không lâu sau đó. Hai vợ chồng đang trong quá trình ly hôn và Michael đã dọn ra ngoài sống.

Debora khai cô đã uống một hoặc hai ly đồ uống có cồn sau bữa tối. Trước khi đi ngủ, cô còn nói chuyện với Tim trong bếp vào khoảng 22h đến 23h. Kết thúc câu chuyện, Tim cũng trở về phòng. Kelly và Kate đã đi ngủ từ sớm. Debora lên giường vào khoảng 23h30 và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau, Debora bị đánh thức bởi âm thanh của hệ thống báo cháy trong nhà. Ban đầu cô cho rằng âm thanh đó là báo động giả do những con chó của gia đình vô tình kích hoạt. Nhưng khi đã cố gắng tắt báo động ở bảng điều khiển trong phòng ngủ mà nó vẫn tiếp tục kêu, cô mới mở cửa phòng và thấy khói trong hành lang.  

Debora nhanh chóng ra khỏi nhà qua đường cửa sổ. Lúc này cô nghe thấy tiếng Tim trên hệ thống liên lạc nội bộ trong nhà, hỏi xem cậu nên làm gì. Debora Green dặn con ở lại trong phòng chờ lính cứu hỏa tới rồi chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Khi quay về, cô thấy Kate đã trèo qua cửa sổ phòng ngủ ở tầng hai sang nóc gara và hạ cánh an toàn xuống đất.

Trong suốt quá trình lấy lời khai, điều tra viên thấy rằng Debora dường như không hề lo lắng, cô nói khá nhiều và thậm chí có chút vui vẻ.

Khi một thám tử trở về đồn cảnh sát thông báo rằng Tim và Kelly đã chết, Debora mới bắt đầu buồn bã rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận. Cô hét vào mặt các thám tử, cho rằng lính cứu hỏa đã không làm gì để cứu những đứa trẻ.

Debora được rời khỏi đồn cảnh sát sau đó. Ngôi nhà của gia đình bị thiêu rụi, cô không còn nơi nào để ở. Michael từ chối để vợ tới căn hộ của anh nhưng đưa cho cô tiền để thuê một phòng trong khách sạn địa phương. Luật sư giúp đỡ Debora trong vụ ly hôn đã tới đó tìm Green vào cuối ngày và thấy rằng vị khách của mình đang trong tình trạng quẫn trí. Cô liên tục hỏi rằng liệu các con của cô đã chết hay chưa. Debora được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị nhưng cảm xúc vẫn không ổn định.

Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục lấy lời khai của Michael. Dựa vào câu chuyện của người đàn ông này cũng như điều tra của cảnh sát, nhiều tình tiết quan trọng đã được hé lộ.

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h00 ngày 8/1/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Đòn thù trong cốc nước chanh của gã người yêu cũ: Lời thú nhận của kẻ sát nhân

Ngay cả sau khi tên sát nhân tự kết liễu đời mình thì tội ác của hắn vẫn tiếp tục ám ảnh gia đình các nạn nhân nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Dã tâm của nữ bác sĩ có chồng đi ngoại tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN