Cuộc trốn chạy suốt 2 thập kỷ của nữ giáo viên giết hại 7 người: Những tội ác kinh hoàng

Sau khi bỏ hẳn nghề giáo viên, Lao Rongzhi từ bỏ bố mẹ và gia đình để đi theo hỗ trợ, tiếp tay cho người tình thực hiện vô vàn tội ác dã man.

Sáng ngày 28/11/2019, tại một quầy bán đồng hồ phía bên trong trung tâm mua sắm ở Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc) một nữ nhân viên bán hàng đã bị cảnh sát bắt giữ sau 20 năm chạy trốn. Khi nghe tin, mọi người xung quanh đều vô cùng bàng hoàng, không ngờ một cô gái có gương mặt hiền lành, lời nói dịu dàng dễ nghe lại là hung thủ của 7 vụ án mạng, trong đó nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới chỉ có 3 tuổi.

Fa Ziying bị cảnh sát bắt giữ.

Fa Ziying bị cảnh sát bắt giữ.

Cái chết của một gia đình

Trong khoảng 3 năm từ 1996 đến 1999, cặp tình nhân đã phạm tội ở Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Châu, Ôn Châu, Nam Ninh, Quảng Tây, An Huy, Hợp Phì. Lao Rongzhi đã dùng sắc đẹp để dụ dỗ những người đàn ông giàu có đến căn nhà đã được thuê của mình. Sau đó dùng súng và dao bắt cóc, tống tiền, chiếm đoạt tài sản và thực hiện hành vi giết người. 

Vào tháng 7/1996, Văn phòng Công an Nam Xương đã tiếp nhận vụ việc từ một người đàn ông lớn tuổi trình báo, đứa con trai của ông đã mất tích, con dâu và cháu gái bị sát hại, tài sản trong nhà bị cướp.

Theo như cán bộ điều tra vụ án nhớ lại thì khi đó khắp nơi trong ngôi nhà của người đàn ông họ Xiong này toàn là máu, nữ chủ nhà bị trói cả tay và chân, nằm trần truồng trên giường, thi thể đứa bé ba tuổi chỉ được quấn trong mảnh vải và bị bỏ bên trong phòng tắm.

Cuộc điều tra sau này kết luận vào ngày 29/7, Lao đã đóng giả làm gái mại dâm để dụ Xiong - nạn nhân đầu tiên của Fa Ziying đến căn nhà mà cặp đôi thuê ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Tại đây, cặp đôi đã dùng dao dí vào cổ, cướp trang sức của người đàn ông này và buộc Xiong phải gọi điện về nhà xin tiền, ép anh nói địa chỉ nhà riêng trước khi ra tay sát hại nạn nhân.

Sau đó, Lao và Fa đem phần thi thể của Xiong đến nhà nạn nhân, giết vợ và con gái ba tuổi của cặp vợ chồng này rồi đánh cắp hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 28.400 USD theo tỉ giá hiện nay).

Bị cảnh sát truy lùng, Fa Ziying cướp hơn 1 vạn tệ trên đường phố rồi hai người chạy trốn đến Nam Xương.

Tội ác không dừng lại

Năm 1997, cặp đôi bị cáo buộc bắt cóc, giết 2 gái mại dâm và ăn cắp đồng hồ, điện thoại, tiền mặt của các nạn nhân.

Năm 1999, Lao và Fa chuyển tới Hợp Phì, tỉnh An Huy và sát hại thêm 2 người khác.  Cảnh sát cho hay, tại đây, hai người này đã dụ dỗ một nam giới họ Yin tới căn hộ và giữ anh ta để đòi tiền chuộc.

Để hăm dọa và buộc Yin phải trả tiền chuộc 300.000 nhân dân tệ, Fa Ziying cũng lừa một thợ mộc tới nơi cặp đôi ở, sát hại anh ta trước mặt Yin và cho thi thể vào tủ đông. Người thợ mộc này là cha của 3 đứa trẻ, đứa nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi. Để kiếm tiền học cho những đứa con lớn, anh đã phải lên Hợp Phì làm việc và mỗi tháng gửi về nhà 60 tệ (gần 200 ngàn VND).

Sợ hãi, Yin vội gọi cho vợ lấy tiền chuộc. Người vợ biết chồng mình xảy ra chuyện nên đã tìm cách liên lạc với cảnh sát. Ngày hôm sau, khi Fa xuất hiện tại nhà Yin để lấy tiền thì bị cảnh sát bao vây. Trong lúc hỗn chiến với cảnh sát, chân của Fa bị trúng đạn. Dù bị bắt giữ nhưng hắn ta không có chút gì hối hận, nhất quyết không nói về sự thật của tội ác và nơi ở của con tin.

Lao đã nghe theo người tình, khi có biến cô ả liền dùng dây siết cổ Yin đến chết rồi nhanh chóng xóa mọi dấu vết và bỏ trốn. Đây là trường hợp đầu tiên Lao trực tiếp ra tay giết người. 4 ngày sau, mùi xác chết nồng nặc ở tòa nhà. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Yin và người thợ mộc.

Sau khi bỏ trốn, Lao Rongzhi đã sống một cuộc đời chui lủi kéo dài suốt 20 năm.

(Còn nữa)

----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo: Sa lưới vào lúc 4h00 ngày 8/12/2019

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc trốn chạy suốt 2 thập kỷ của nữ giáo viên giết hại 7 người: Mối tình đũa lệch

Từ bỏ gia đình và công việc, cô giáo 19 tuổi quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu với một gã đàn ông đã có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, SCMP) ([Tên nguồn])
Nữ giáo viên xinh đẹp giết hại 7 người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN