Cuộc sống “địa ngục” của 13 đứa trẻ bị bố mẹ tra tấn: Hành trình tội ác

Không ai có thể hiểu nổi vì lý do gì, cặp vợ chồng này lại trở nên độc ác đến vậy.

Vào tháng 1/2018, một cô gái 17 tuổi sử dụng chiếc điện thoại di động cũ tìm thấy trong nhà để gọi 911 và tiết lộ một sự thật không chỉ khiến nước Mỹ mà cả thế giới phải bàng hoàng: cô và 12 anh chị em của mình đang bị chính cha mẹ ruột giam cầm, tra tấn trong suốt nhiều năm. Ngay cả những người hàng xóm xung quanh cũng không hề hay biết gì về sự tồn tại của những đứa trẻ này.

David Turpin và Louise Turpin trong đám cưới vào năm 1984.

David Turpin và Louise Turpin trong đám cưới vào năm 1984.

Chuyện tình “thanh mai trúc mã”

Sinh ra trong một gia đình khá giả, David Turpin có một tuổi thơ tươi đẹp và sự nghiệp đầy hứa hẹn. David được các giáo viên nhận xét là một học sinh chăm chỉ còn bạn bè thì gọi anh là “mọt sách”.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, David theo học ngành kỹ thuật máy tính tại Đại học Công nghệ Virginia và sau đó giữ vị trí cao tại các công ty lớn trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ ở bang Texas.

David Turpin và Louise Turpin từng là thanh mai trúc mã thời còn đi học mặc dù cách nhau 8 tuổi. Năm Louise 16 tuổi đang học lớp 10, David đã đến tận trường và với sự đồng thuận cô gái trẻ, đã đưa Louise tới Texas để trốn khỏi gia đình. Hai người sau đó bị bắt lại và trở về quê nhà để làm đám cưới vào năm 1984. Sau đó họ cùng nhau quay trở lại Texas bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Cuộc sống của cặp đôi khá dư dả nhờ vào mức lương của công việc kỹ sư chuyên môn cao mà David đảm nhiệm. Ngay sau khi dọn đến nơi ở mới, Louise đã mời mẹ và các anh chị em của mình đến thăm. Đó là khởi đầu cho một loạt chuyến đi mà gia đình sẽ thực hiện đến Texas trong vài năm sau đó, với mọi chi phí do Louise và David chi trả.

Nhưng rồi, Teresa Robinette, chị gái của Louise cho biết, ngay sau khi con trai thứ hai của cặp đôi chào đời vào năm 1992, David và Louise đã đệ đơn phá sản, nợ nần chồng chất bất chấp mức lương cao ngất ngưởng của David. Vào tháng 7/1993, Louise gặp gia đình cô khi đang mang thai đứa con thứ ba. Một lần nữa, cô vẫn khăng khăng đòi thanh toán cho mọi chi phí.

Khi bắt đầu đi học lớp môt, cô con gái lớn Jennifer Turpin đã 8 tuổi. Ngay từ đầu, cô bé có vẻ ngoài yếu đuối đã bị các bạn chế nhạo bởi không chỉ hơn các bạn khác trong lớp vài tuổi mà còn khá bẩn thỉu. Ngày nào Jennifer cũng mặc cùng một chiếc áo đến trường, mái tóc nâu dài, bóng nhờn của Jennifer được cắt một cách nham nhở và không bao giờ được chải. Các bạn cùng lớp thưởng bịt mũi mỗi khi Jennifer đi ngang qua.

Cuộc sống không bình thường

Cặp đôi thường gửi cho người thân những tấm ảnh chụp cùng các con luôn tươi cười và mặc quần áo sạch sẽ để che mắt họ.

Cặp đôi thường gửi cho người thân những tấm ảnh chụp cùng các con luôn tươi cười và mặc quần áo sạch sẽ để che mắt họ.

Năm 1995, Louise Turpin sinh đứa con thứ tư. Năm sau, cô và David đưa các con về quê để thăm gia đình. Một lần nữa, họ lại trả tiền cho tất cả, đưa mọi người đi ăn những bữa ăn xa hoa tại các nhà hàng sang trọng.

Khi em gái Elizabeth của Louise chuyển đến sống cùng gia đình anh chị mình một thời gian, cô sớm nhận ra cuộc sống trong gia đình Louise và David có điều gì đó không bình thường, cả hai quá nghiêm khắc với những đứa con nhỏ của họ, đặc biệt là Jennifer. Chúng phải xin phép khi làm bất cứ điều gì, kể cả mỗi khi cần đi vệ sinh. Trong suốt mùa hè Elizabeth sống ở đó, cô cũng chưa một lần thấy David và Louise hôn các con hay thậm chí là bế chúng. Đây cũng là lần cuối cùng người thân của David và Louise còn biết tin tức về những đứa trẻ.

Vào ngày 21/5/1997, Louise sinh đứa con thứ năm. Ba tháng sau, Jennifer bắt đầu vào lớp hai. Tình trạng mất vệ sinh của cô bé còn tồi tệ hơn trước. Bạn cùng lớp của Jennifer nhớ lại: “Cô ấy luôn có mùi hôi hám của quần áo bẩn và nước tiểu. Jennifer cũng bắt đầu thể hiện hành vi gây rối trước mặt các bạn cùng lớp”.

Năm 1998, Louise sinh đứa con thứ sáu và ngày càng gặp khó khăn về tài chính mặc dù David vẫn kiếm được khá nhiều tiền. Hai vợ chồng thường xuyên lái xe đến Louisiana để đánh bạc dù hầu hết là bị thua nặng.

Mùa xuân năm sau, cặp đôi đột ngột bắt cô con gái lớn Jennifer ngừng đến trường. Cũng kể từ đó, không ai trong số những đứa trẻ nhà Turpin được nhìn thấy lớp học vì cha của chúng đã quyết định cho chúng học tại nhà.

Một số đứa trẻ nhà Turpin gần như không biết đọc và viết. Jennifer, người được đi học nhiều nhất đã cố gắng dạy các em của mình, nhưng cũng không giúp được chúng vượt qua được nửa đầu của bảng chữ cái.

Năm 1999, Louise Turpin sinh đứa con thứ bảy và cũng là lúc gia đình chuyển đến một ngôi nhà ở vùng hẻo lánh Rio Vista, Texas. Tại đây, chuỗi ngày bạo lực bắt đầu. Ban đầu, Louise và David dùng dây da buộc đầu thắt lưng của David để đánh các con. Sau đó, họ sử dụng gậy hoặc mái chèo bằng gỗ.

Những đứa trẻ chỉ được ăn một bữa mỗi ngày với lượng thức ăn ít ỏi khiến chúng trở nên còi cọc, bị tổn thương về cả thể chất và nhận thức. Dù vậy, Louise vẫn thường gửi cho người thân những tấm ảnh chụp cùng các con để che mắt họ. Trong ảnh, những đứa trẻ luôn tươi cười và mặc quần áo sạch sẽ, khắc hẳn điều chúng đang phải chịu đựng.

Vào tháng 5/2004, đôi vợ chồng tiếp tục chuyển nhà và sinh đứa con thứ 11 của họ. David làm một chiếc lồng để giam cầm bất kỳ đứa trẻ nào dám cãi lời.  Năm 2006, đứa con thứ 12 chào đời.

Vài năm sau, cả gia đình lại chuyển đến Perris, California và Louise sinh đứa con thứ 13. Tại đây, tình trạng lạm dụng còn leo thang hơn trước rất nhiều và nó chỉ chấm dứt khi cô con gái 17 tuổi liều mình chạy trốn và báo cảnh sát. Không ai có thể hiểu nổi vì lý do gì, cặp vợ chồng này lại trở nên độc ác đến vậy.

(Còn nữa)

------------------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cuộc sống “địa ngục” của 13 đứa trẻ bị bố mẹ tra tấn vào 4h00 ngày 26/11/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc sống “địa ngục” của 13 đứa trẻ bị bố mẹ tra tấn: Bí mật sau cánh cửa

Trong quá trình điều tra thẩm vấn, nhiều tình tiết mới của vụ án giam cầm, tra tấn 13 đứa con của cặp vợ chồng này...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo CNN, New York Post, All That’’s Interesting) ([Tên nguồn])
Cuộc sống “địa ngục” của 13 đứa trẻ bị bố mẹ tra tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN