Cơn ghen bạo tàn bất chấp sự can ngăn của con trai

Sự kiện: Tin pháp luật

Chỉ vì ghen tuông mà Lâm đã dùng kéo tấn công vợ tử vong rồi tự tử nhưng bất thành.

Ngày 13-4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với Hồ Ngọc Lâm (35 tuổi, huyện Hòa Vang) về tội giết người.

Theo cáo trạng, đầu tháng 9-2023, Lâm và vợ là chị Ngô Thị Phương (29 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì Lâm nghi ngờ chị Phương ngoại tình. Sau đó chị Phương bỏ nhà đi khoảng một tuần.

Đến sáng 1-10-2023, chị Phương điện thoại cho Lâm nhờ đến chợ Miếu Bông chở về nhà. Cả hai sau đó cùng nhau uống bia và nói chuyện.

Chiều cùng ngày, chị Phương nghỉ uống bia và nói đến quán cắt tóc.

Lúc này, Lâm nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử nên đi đến phòng trọ, lấy một con dao đem về giấu dưới thùng bia và tiếp tục ngồi uống bia một mình.

Dù con can ngăn nhưng bố vẫn muốn đâm mẹ tử vong. Ảnh: MT.

Dù con can ngăn nhưng bố vẫn muốn đâm mẹ tử vong. Ảnh: MT.

Chị Phương đến quán cắt tóc nhưng thấy nhiều người nên quay về phòng và lên giường nằm cạnh con trai để ngủ.

Lúc sau, Lâm cầm dao đến tấn công nhiều nhát vào người chị Phương và nói “tao không cho mi đi nữa, tao sẽ đâm mi".

Thấy vậy, người con trai hô hoán mọi người chạy đến can ngăn.

Chị Phương bỏ chạy ra phía sau phòng trọ thì bị Lâm đuổi theo lấy cây kéo tiếp tục tấn công vào người dẫn đến tử vong.

Sau đó, Lâm dùng kéo tự tử nhưng được mọi người ngăn cản và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Kết quả điều tra xác định, chị Phương bị đâm 20 nhát vào cơ thể.

HĐXX đánh giá Hồ Ngọc Lâm dùng hung khí đâm vợ tử vong vì động cơ đê hèn, đồng thời tuyên bị cáo mức án chung thân.

Nguồn: [Link nguồn]

Khi phát hiện chồng vừa từ bên trong bước ra, bà T. ập đến, lấy dao kề cổ ông này yêu cầu mở cửa để vào phòng chụp ảnh làm chứng cứ về mối quan hệ bất chính với tình nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Trường ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN