Cô vợ trẻ bị chém đứt lìa ngón tay, vỡ xương gò má sau tiếng kêu cứu

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang thì bàng hoàng phát hiện chị Tươi gục trên vũng máu với nhiều vết chém ở mặt, cổ gáy, tay trái, vai trái...

Cô vợ trẻ bị chém đứt lìa ngón tay, vỡ xương gò má sau tiếng kêu cứu - 1

Chị Tươi nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Ngày 10/5, Công an thành phố TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đang điều tra làm rõ vụ việc chị Tươi (30 tuổi, ở khu Lang Đài phường Bạch Hạc, TP.Việt Trì) bị chém trọng thương đêm 9/5.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 9/5, nhiều người dân khu Lang Đài (phường Bạch Hạc) nghe tiếng chị Tươi và chồng là Trần Văn Đông cãi nhau lớn. Ít phút sau, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của chị Tươi.

Tới nơi kiểm tra, hàng xóm phát hiện chị T nằm gục trên vũng máu, cơ thể có nhiều vết chém. Lập tức, chị Tươi được hàng xóm và người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trao đổi với PV, bác sĩ Hoàng Hồng Quang – Phó Khoa Cấp Cứu BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết: Khoảng 21h30, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Tươi với nhiều vết chém trên cơ thể.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vết thương vùng mặt, cổ gáy, tay trái, vùng chẩm, vai trái đều rất nặng. Kết quả chiếu chụp cho thấy, bệnh nhân bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái bên tay trái.

Đến khoảng 0h30ngày 10/5, bệnh nhân được chuyển sang khoa Gây mê và hồi sức tiếp tục phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra từ 1h – 6h sáng ngày 10/5.

Theo bác sĩ Quang, hiện tại, sau phẫu thuật bệnh nhân Tươi đã tỉnh nhưng chậm chưa tiếp xúc được.

Trao đổi với PV về những thương tích trên người chị Tươi, người thân của chị Tươi cho biết, nghi phạm gây ra sự việc chính là người chồng Trần Văn Đông.

“Vào tối qua (9/5), Tươi rủ một chị gái ở gần nhà đi thăm mẹ tôi ốm. Do không muốn vợ sang chơi với các chị nên Đông không cho vợ đi với lý do ở nhà dạy con học.

Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn, Đông đã cầm dao chém vợ nhiều nhát. Mâu thuẫn chỉ rất nhỏ mà Đông ra tay độc ác quá.

Mẹ vợ tôi chứng kiến sự việc thấy con gái bị chém mất nhiều máu bà ấy ngất lên, ngất xuống", anh H (anh rể chị Tươi) bức xúc nói.

Anh H cho biết, chị Tươi là con út trong gia đình có 6 chị em gái. Do gia đình không có con trai nên Đông về nhà mẹ vợ ở rể, hai vợ chồng có với nhau một người con đang học lớp 3.

Theo anh H, mấy năm trước chị Tươi đi xuất khẩu lao động ở Ukraina và mới về nước được một thời gian. Quá trình vợ đi làm, Đông liên tục gọi về và nhiều lần buông lời đe doạ. Do sinh sống ngay cạnh nhà chị Tươi nên anh H nhiều lần chứng kiên chị Tươi bị Đông bạo hành.

“Dì Tươi rất ngoan nhưng lấy phải chồng máu lạnh. Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, dì Tươi bị Đông đánh đậpm, có lần đã phải khâu mấy mũi.

Người thân đã khuyên dì Tươi ly hôn cho đỡ khổ nhưng dì không dám vì Đông dọa nếu ly hôn thì cả hai cùng chết. Chúng tôi không nghĩ Đông dám làm nhưng hôm qua thì Đông ra tay thật khiến chúng tôi rất bức xúc”, anh H nói.

Chém vợ là Phó chủ tịch xã cùng mẹ vợ rồi tự sát

Sau khi chém vợ và mẹ vợ, đối tượng dùng dao cứa cổ tự sát nhưng không chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải An – Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN