Cô gái "bán hoa" từ chối bỏ nghề lấy chồng, "khách làng chơi" gây tội ác kinh hoàng

Cô gái trẻ không ngờ đó là đêm định mệnh của cuộc đời sau khi nghe theo lời rủ rê đi chơi của người đàn ông đã quen biết một thời gian.

Những đường dây mại dâm hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng điều hành dùng các thủ đoạn "cáo già" để che đậy nhằm tránh bị phát hiện. Chúng cũng ép buộc, lừa đảo, dụ dỗ ngon ngọt khiến nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin vào con đường không ai mong muốn. Loạt bài Bí ẩn sau những đường dây mại dâm sẽ cho độc giả thấy được tội lỗi của bọn chúng và là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái.

Nghi phạm (giữa) khi bị bắt giữ

Nghi phạm (giữa) khi bị bắt giữ

Đem lòng yêu cô gái "bán hoa"

Cuối tháng 8/2019, một vụ án mạng đau lòng đã xảy ra tại Delhi (Ấn Độ). Nạn nhân trong sự việc là cô gái Lata làm gái mại dâm với tuổi đời còn rất trẻ. Nghi phạm trong sự việc là người đàn ông tên là Mohammad Ayub. Anh ta đã có vợ nhưng vẫn đem lòng say đắm nạn nhân từ trước đó.

Mọi chuyện bắt đầu từ tình yêu của Mohammad Ayub dành cho cô gái sau khi đến nhà thổ nơi nạn nhân hành nghề mại dâm. Sau một thời gian quen biết anh ta cố gắng thuyết phục nạn nhân bỏ công việc và lấy anh ta với đủ lời hứa hẹn về cuộc sống mới. 

Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản như người đàn ông này nghĩ. Cô gái thẳng thừng từ chối lời đề nghị của vị khách "làng chơi", nhưng Mohammad Ayub vẫn không chịu buông tha và nảy sinh âm mưu sát hại nạn nhân do không được đáp lại tình cảm. 

Hôm 20/8/2019, người đàn ông này nói đưa cô gái đi chơi vào buổi tối bằng xe máy mà anh ta mượn được của một người khác. Cô gái "bán hoa" đồng ý đi chơi cùng mà không hề đề phòng hay nghĩ có chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân mình.

Sát hại rồi phân xác ném xuống kênh

Hai người đi tới một khu vực vắng người. Trong khi 2 bên đang nói chuyện, anh ta bất ngờ lao tới cứa cổ nạn nhân. Khi nạn nhân tắt thở, anh ta phân xác rồi ném xuống kênh.

Các phần thi thể được cảnh sát địa phương phát hiện vào ngày hôm sau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định được nạn nhân tên là Lata.

Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là Mohammad Ayub. Theo lời khai của anh ta, khi chở nạn nhân đi chơi, anh ta đã giấu sẵn một con dao dưới áo. Khi 2 người đang ở gần con kênh thì nghi phạm rút dao ra sát hại nạn nhân sau đó phi tang xác để không ai phát hiện ra.

Vì sợ bị bắt giữ, sau khi gây án, Mohammad Ayub tính đến việc sang nơi khác để sinh sống nhằm che giấu mọi chuyện. Tuy nhiên, cảnh sát đã tóm gọn hung thủ khi anh ta chuẩn bị rời khỏi nhà. 

Trong khi thẩm vấn, Mohammad Ayub còn khai yêu nạn nhân Lata sau khi quen tại nhà thổ và thường xuyên đến đây để thăm cô. 

Mặc dù, Mohammad Ayub đã cưới vợ năm 2008 và có 3 con nhưng vẫn đem lòng yêu cô gái bán hoa xấu số. Suốt nhiều tháng, anh ta cố gắng thuyết phục để Lata bỏ nghề và 2 người kết hôn. Tuy nhiên, cô gái kiên quyết từ chối.

Có thông tin nói 2 người ngoại tình với nhau trong thời gian dài, nhưng gia đình và vợ con của nghi phạm không hề hay biết. Sự việc để lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân, gia đình cô gái mong muốn nghi phạm sẽ sớm ra tòa để lĩnh mức án thích đáng cho những gì mà anh ta đã gây ra.

Hiện, nghi phạm đang bị tạm giam và sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

---------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bí ẩn phía sau những đường dây mại dâm vào 13h ngày 26/9/2019.

Gã sở khanh bán 60 cô vợ trẻ vào ”lầu xanh” bằng 1 “kịch bản”

Tự gắn cho mình mác sĩ quan, gã sở khanh dễ dàng mê hoặc được 60 thôn nữ đồng ý kết hôn và sau đó bán vợ vào “nhà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo NDTV, India) ([Tên nguồn])
Bí ẩn sau những đường dây mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN