Chuyện đời cay đắng của 8 nữ tử tù xinh đẹp: Khi tình - tiền che mắt giai nhân

Sự kiện: Tin pháp luật

Có nhan sắc, có tuổi trẻ nhưng những cô gái này lại để tình, tiền che mờ lý trí, tự đẩy bản thân sa đà vào những tội lỗi không thể nào tha thứ.

Lời cảm ơn cuối cùng của nữ tử tù 20 tuổi

Tứ Xuyên từ xa xưa đã là mảnh đất sinh ra người tài và giai nhân nổi tiếng Trung Quốc. Diệp Kiều sinh ra đã là một bé gái xinh xắn với nước da trắng hồng, đường nét thanh tú, cô là niềm tự hào của cả gia đình, nhìn vào Diệp Kiều chẳng ai nghĩ được rằng lớn lên cô lại có thể lầm đường lạc lối vào con đường phạm tội.

Vẻ đẹp thanh tú và nước da trắng ngần của người đẹp Diệp Kiều

Vẻ đẹp thanh tú và nước da trắng ngần của người đẹp Diệp Kiều

Lớn lên trong một gia đình vẫn còn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, Diệp Kiều bị bố mẹ phớt lờ, không quan tâm, không định hướng. Cô gái trẻ đẹp nhanh chóng bỏ con đường học tập, ra đời đi làm kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ tuổi. Cha mẹ cô chẳng những không hỏi han cuộc sống của con gái, ngược lại còn trục lợi, liên tục đòi tiền để nướng hết vào chiếu bạc. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, khó tránh Diệp Kiều sớm từ bỏ niềm vui sống mà sa đà vào tội lỗi.

Chán chường gia đình, Diệp Kiều kết giao với nhiều kẻ xấu, rơi vào nghiện ngập. Mỗi ngày cô đều chìm đắm trong men rượu rồi ma túy. Càng nghiện nặng, nhu cầu về tiền bạc của Diệp Kiều càng cấp bách, cô dấn thân vào con đường mua bán ma túy. Cuối cùng cô bị bắt khi dính dáng đến một phi vụ vận chuyển ma túy khối lượng lớn. Diệp Kiều bị tuyên án tử hình khi mới chỉ vừa bước qua tuổi 20. Xót xa thay, ước nguyện của cô gái trẻ trước khi chết chỉ là gửi lời cảm ơn công nuôi dưỡng tới cha mẹ và được nhìn ngắm lại bức ảnh cũ của mình để khắc ghi lần cuối hình ảnh một Diệp Kiều xinh đẹp, thơ ngây của ngày xưa.

Cô gái 20 tuổi giết người yêu rồi tự tử bất thành

Lưu Ngọc và nạn nhân xấu số họ Vương vốn là bạn học suốt thời cấp 1, cấp 2. Năm 1998, sau thời gian dài mất liên lạc, Lưu Ngọc và Vương tình cờ gặp lại nhau, lần này cả hai đều cảm thấy rung động với đối phương. Đến tháng 11 năm 1999, Vương đến tỉnh Chiết Giang để làm việc, cả hai thường xuyên gửi cho nhau những bức thư tình với lời ước hẹn ngọt ngào. Lưu Ngọc còn nhiều lần vượt đường xa đến thăm Vương, điều này khiến Vương vô cùng cảm động.

Đằng sau đường nét gương mặt thanh tú, sắc diện hồng hào của Lưu Ngọc, lại là một tội ác không thể tha thứ

Đằng sau đường nét gương mặt thanh tú, sắc diện hồng hào của Lưu Ngọc, lại là một tội ác không thể tha thứ

Về phần Lưu Ngọc, càng chìm đắm vào tình yêu, cô càng thêm phần tự ti vào bản thân. Bởi trong khi Vương đang chuẩn bị nộp đơn vào Đại học thì Lưu Ngọc mới chỉ tốt nghiệp cấp 2. Mẹ Vương còn gây áp lực với Lưu Ngọc khi nói cô đừng mơ bước chân được vào cửa nhà họ Vương nếu không cầm trên tay tấm bằng đại học.

Luôn mang theo cảm giác thua kém, Lưu Ngọc lao đầu vào kiếm việc làm để chứng tỏ bản thân, nhưng với trình độ học vấn thấp, con đường trước mắt ngày càng trở nên tối tăm với cô gái trẻ. Sẵn suy nghĩ tiêu cực trong lòng, lại không được ở gần người yêu, Lưu Ngọc dần nảy sinh cái nhìn bi quan.

Cô gái trẻ dại dột mua thuốc ngủ và một con dao nhỏ, muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Vào giây phút cận kề cái chết, Lưu Ngọc nhớ người yêu khôn xiết, không muốn ra đi một mình. Cô hẹn gặp Vương ở một khách sạn. Sau khi ân ái, Lưu Ngọc bí mật bỏ 40 viên thuốc ngủ vào nước uống rồi đưa cho Vương. Đợi đến khi Vương hoàn toàn bất tỉnh, Lưu Ngọc mặc lại quần áo rồi lạnh lùng rút dao đâm chết người yêu.

Lưu Ngọc bị cảnh sát bắt giữ khi đang đi tìm mua thuốc ngủ để tự sát theo Vương. Với tội ác gây ra, cô gái trẻ phải trả giá bằng án tử, kết thúc quãng đời 20 năm ngắn ngủi.

"Kết đắng" của cô vợ trẻ cấu kết với nhân tình sát hại chồng

Lại Tưởng Gian trong ngày cuối cùng của cuộc đời mình

Lại Tưởng Gian trong ngày cuối cùng của cuộc đời mình

Lại Tưởng Gian vốn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, quyết định kết hôn sớm với hy vọng sẽ có được một cuộc hôn nhân trong mơ. Nào ngờ sau một thời gian chung sống, Tưởng Gian lại sớm bất hòa với chồng, trong lòng ngày một sinh tâm tính xấu.

Tưởng Gian lén lút ngoại tình với người đàn ông khác, cả hai cùng lên kế hoạch và hạ sát người chồng xấu số. Nhưng lưới trời khó thoát, cả hai đã sớm bị bắt và tuyên án tử hình. Đầu năm 1990, Tưởng Gian bị xử bắn, kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi ở tuổi 20.

555.000 nhân dân tệ và bản án kết thúc cuộc đời của nữ nhân viên sân bay

Lưu Y Bình trước khi bị hành quyết

Lưu Y Bình trước khi bị hành quyết

Lưu Y Bình vốn là một nhân viên bán vé bình thường ở sân bay Quảng Châu. Vẻ ngoài hiền lành, phúc hậu, ít ai có thể ngờ Lưu Y Bình lại dám phạm tội nghiêm trọng đến thế. Khi được thẩm vấn động cơ gây án, Lưu Y Bình khai vì bản thân hằng ngày tiếp xúc với số tiền lưu chuyển quá lớn qua tay mình, do đó mới sinh ra lòng tham, tìm cách để “thụt két” số tiền 555.000 nhân dân tệ.

Dù chưa kịp tiêu bất kỳ đồng tiền nào, cũng không gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng, tuy nhiên số tiền Lưu Y Bình biển thủ quá lớn khiến thẩm phán của phiên tòa năm đó quyết định xử nghiêm để răn đe. Lưu Y Bình bị tuyên mức án cao nhất là tử hình.

Trong thời gian ở tù trước khi bị đưa ra hành quyết, cô gái 23 tuổi thường xuyên liên lạc về cho chồng và còn viết nhật ký với hơn 10.000 từ, bày tỏ sự hối hận muộn màng, chỉ vì một phút mờ mắt, để cho lòng tham chi phối mà tự đẩy bản thân vào chỗ chết.

(Hết)

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyện đời cay đắng của 8 nữ tử tù xinh đẹp: Hành trình sa đọa

Lớn lên trong những tiếng chửi rủa và đánh đập của cha mẹ, bị chính giáo viên và người chú rể xâm hại khi mới 13...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Đạt - Theo Chinasmack, KKnews ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN