Chuyện đời cay đắng của 8 nữ tử tù xinh đẹp: Hành trình sa đọa

Sự kiện: Tin pháp luật

Lớn lên trong những tiếng chửi rủa và đánh đập của cha mẹ, bị chính giáo viên và người chú rể xâm hại khi mới 13 tuổi, chính những điều này đã khiến cô gái trẻ trở nên lầm lì, đầy thù hận.

Cô gái nóng bỏng bắt cóc, sát hại bạn trai để lấy tiền đi xem ca nhạc

Vẻ đẹp nóng bỏng của Song Đan trước khi bị bắt vì phạm tội giết người

Vẻ đẹp nóng bỏng của Song Đan trước khi bị bắt vì phạm tội giết người

Năm 1986, cô gái xinh đẹp tên Song Đan được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở tỉnh Giang Tây Trung Quốc. Sống cuộc sống không quá thiếu thốn, nhưng Song Đan ngay từ năm 13 tuổi đã bị chính thầy giáo và người chú rể của mình xâm hại tình dục nhiều lần. Dù những kẻ ác đã phải chịu hình phạt 8-9 năm tù, tuy nhiên vết thương chúng để lại cho cô gái trẻ vẫn còn nguyên vẹn. Vẻ đẹp của Song Đan chẳng những không mang lại cho cô những điều may mắn mà lại báo hiệu tương lai đầy sóng gió.

Song Đan lớn lên trong những tiếng chửi rủa và đánh đập của cha mẹ, chính sự giáo dục sai lầm này đã khiến Song Đan trở thành một đứa trẻ lầm lì, đầy thù hận. Cô trở nên nghiện game và thích chat online, Song Đan còn học đòi dùng thuốc lá, uống rượu và tụ tập với đám bạn xấu thâu đêm suốt sáng.

Và điều tồi tệ nhất đã đến, vào một buổi sáng trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh vào năm 2005, ngay khi vừa tròn 18 tuổi, Song Đan bị bắt vì tội bắt cóc và giết người. Trước tòa, Song Đan thừa nhận bắt cóc và giết chết bạn trai vì muốn lấy tiền đi xem buổi trình diễn ca nhạc của thần tượng. Hành động thiếu tình người và nông nổi của một cô gái còn quá trẻ đã phải trả giá bằng mức án cao nhất, khép lại cuộc đời 18 năm chẳng có mấy ngày vui.

Nữ tử tù 20 tuổi bỏ mạng để bảo vệ người tình

Hình ảnh Đào Tĩnh khi bị xét xử

Hình ảnh Đào Tĩnh khi bị xét xử

Đào Tĩnh sinh năm 1971, quê ở Vân Nam, Trung Quốc. Cô bị kết án tử hình vào năm 1991, với tội danh buôn bán và vận chuyển ma túy. Cô là nữ phạm nhân trẻ nhất bị kết án tử trong lịch sử tội phạm Trung Quốc hiện đại (kể từ năm 1949). Cái chết của nữ tù nhân này được dư luận khi ấy đặc biệt quan tâm, không phải chỉ vì nhan sắc quá xinh đẹp của Đào Tĩnh, mà còn bởi sự cố chấp của cô gái mới 20 tuổi, sẵn sàng từ bỏ mạng sống để bảo vệ người tình.

Đào Tĩnh lớn lên trong gia đình có bố mẹ ly hôn, cô chuyển đến sống cùng chị gái và anh rể. Ngay khi vừa tốt nghiệp cấp ba, cô không học tiếp đại học mà chỉ thích chơi bời lêu lổng. Để tránh cho cô giao du với đám bạn xấu, chị gái và anh rể đã mở cho cô một tiệm làm tóc để kiếm sống lương thiện.

Không chú tâm làm ăn, Đào Tĩnh sa đà vào ăn chơi, dần dần kết thân với nhiều kẻ không ra gì. Một trong số đó là gã đàn ông họ Dương, một tay chơi khét tiếng. Gã này nhìn thấy vẻ trẻ trung mơn mởn của Đào Tĩnh thì ngay lập tức tán tỉnh và biến cô trở thành công cụ đắc lực trong đường dây kinh doanh ma túy của hắn. Dương cho rằng, với vẻ ngoài ngây thơ của Đào Tĩnh thì sẽ dễ dàng qua mắt được cảnh sát. Cứ như vậy, Đào Tĩnh thực hiện nhiều phi vụ chuyển “hàng” trót lọt, cô còn mê muội nghe theo lời gã nhân tình, cặp kè với nhiều chủ buôn ma túy khác nhằm kiếm lợi cho hắn. Gã họ Dương còn bắt Đào Tĩnh đặt vòng tránh thai để không “xảy ra sơ suất” tạo trở ngại cho công việc kinh doanh. Cả hai lên kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài, nào ngờ ngay lần nhập cảnh đầu tiên, Đào Tĩnh bị bắt.

Khi thẩm vấn, cảnh sát đã khuyên nhủ Đào Tĩnh lấy công chuộc tội, khai ra đồng bọn để được giảm án. Nhưng cô gái trẻ mù quáng một mực giữ lòng trung thành, kiên quyết không chịu khai ra người tình, tự đẩy mình vào chỗ chết. Không lâu sau đó, gã họ Dương cũng sa lưới pháp luật, nhưng Đào Tĩnh không thoát được án tử.

Bữa ăn cuối cùng của Đào Tĩnh

Bữa ăn cuối cùng của Đào Tĩnh

Đào Tĩnh gặp người thân lần cuối

Đào Tĩnh gặp người thân lần cuối

Đến tháng 7 năm 1991, Đào Tĩnh bị tuyên tử hình. Trước khi thi hành án, cô gái trẻ chỉ có mong muốn duy nhất là được tháo vòng tránh thai ra khỏi cơ thể và đã nhanh chóng được toại nguyện. Đào Tĩnh chỉ kịp nức nở những giọt nước mắt muộn màng khi gặp người thân và một mẩu giấy với dòng chữ ngắn ngủi: “Mẹ yêu quý của con”.

---------------------

Đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Chuyện đời cay đắng của 8 nữ tử tù xinh đẹp vào 19h ngày 11/12/2020 trên mục pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyện đời cay đắng của 8 nữ tử tù xinh đẹp: Bi kịch trao thân

Ngoại hình xinh đẹp nhưng cuộc đời trái ngang và cái kết nơi pháp trường đầy đau đớn là câu chuyện của 8 nữ tử tù...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Đạt - Theo Chinasmack, KKnews ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN