Chủ nhà đi đón giao thừa, nam thanh niên lẻn vào trộm để trả nợ tiền mua ma túy

Nhờ chiếc điện thoại mà nghi phạm bỏ quên ở hiện trường, cảnh sát đã tìm ra chân tướng vụ việc rất nhanh.

Cuối năm là dịp nhà nhà người người nô nức chuẩn bị chào năm mới. Thế nhưng, có những bi kịch xảy ra vào những ngày cuối năm để lại nỗi xót xa, đau đớn cho những người trong cuộc. Tuyến bài Những vụ án chấn động ngày cuối năm sẽ cung cấp cho quý độc giả những câu chuyện như vậy để rút ra được bài học, tránh gặp phải những bi kịch tương tự.

Vụ trộm đêm giao thừa

Không chỉ thời gian cận Tết mà trong các kỳ nghỉ kéo dài, các đối tượng trộm cắp vẫn có thể hoạt động. Chúng lợi dụng việc gia chủ đi về quê, hoặc đi du lịch kéo dài cả tuần lễ để tìm cách phá khóa để vào nhà ăn trộm. Có nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra và trở thành bài học cho tất cả mọi người. 

Đêm giao thừa chuyển giao từ năm cũ 2018 sang năm 2019, một chủ nhà ở Leeds, Anh đi ăn tiệc giao thừa cùng bạn bè. Trước khi đi, người đàn ông này đã khóa cửa cẩn thận, chưa kể nhà cũng trang bị camera đầy đủ. Tuy nhiên, khi về nhà người này phát hiện tivi đã "không cánh mà bay", thậm chí cửa nhà bếp đã được đóng cũng bị ai đó mở ra. 

Sau khi phát hiện sự việc, chủ nhà nhận định chắc chắn kẻ trộm đã "ghé thăm"  lúc anh đi dự tiệc giao thừa. Qua rà soát khắp căn nhà, chủ nhà phát hiện chiếc tivi bị đưa trong nhà ra để ở sân cùng một chiếc ba lô bị bỏ lại. 

Chân dung nghi phạm

Chân dung nghi phạm

Trong ba lô có 4 máy tính xách tay và máy ảnh. Điều đáng chú ý là chủ nhà phát hiện một chiếc điện thoại di động của ai đó.

Người đàn ông này đã đưa điện thoại cho cảnh sát và trình báo về sự việc. Cơ quan điều tra phát hiện chiếc điện thoại có dấu vân tay của người lạ. Qua xác minh, cảnh sát xác định được vân tay là của Bradley.

Nghi phạm Bradley, 23 tuổi bị bắt giữ ngay sau đó. Anh ta thừa nhận là người gây ra vụ trộm. Nạn nhân là chủ nhà cho biết, anh rời nhà lúc khoảng 19h ngày 31/12/2018 để đi dự tiệc giao thừa.

Sau khi tiệc chào năm mới kết thúc, người đàn ông trở về căn nhà lúc 3h sáng và phát hiện ngôi nhà có người đột nhập. Chủ nhà phát hiện mất 800 Euro và 50 bảng Anh. Kẻ trộm vào phòng ngủ, lùng sục các ngăn kéo, tủ đồ và lấy đi số tiền trên.

Chủ nhà cũng cho rằng nếu như bản thân ở nhà đêm đó thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Bởi, một tên trộm manh động sợ bị bại lộ có thể tấn công và gây thương tích hay nguy hiểm hơn là gây ra án mạng.

Trộm để trả tiền nợ ma túy

Nghi phạm khai rằng có khoản tiền nợ ma túy của các thành viên trong băng nhóm trộm cắp (anh ta là thành viên của nhóm này). Trước áp lực phải thanh toán khoản nợ, Bradley quyết định thực hiện vụ trộm để có tiền. Lợi dụng chủ nhà đi vắng, nam thanh niên 23 tuổi đột nhập vào bên trong dễ dàng mà không bị ai phát hiện.

Nghi phạm vào nhà bằng cách trèo qua cửa sổ nhà bếp rồi mở cửa ngôi nhà. Trước khi bị bắt, Bradley có 5 tiền án với 9 tội danh trong đó thực hiện 2 vụ trộm. 

Nam thanh niên này sử dụng cocaine và cần sa từ năm 2017 rồi "gánh" một khoản nợ. Tại phiên tòa xét xử, nữ thẩm phán cho hay nghi phạm tỏ ra hối hận về hành động của mình. 

Sau phiên tòa, Bradley bị kết án 18 tháng tù. Đây cũng là bài học cho các chủ nhà khi đi chơi xa hay về quê nhiều ngày. Trước khi đi nên chuẩn bị hệ thống khóa cẩn thận, đừng quên nhờ hàng xóm giám sát nhà trong lúc đi vắng, trang bị hệ thống camera và chú ý kiểm tra qua camera an ninh thường xuyên.

_________________________

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án chấn động ngày cuối năm vào 13h00 ngày 27/1/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

9 thi thể cháy đen trong đêm cuối năm và tội ác của gã chồng cũ tàn độc

Người đàn ông đóng giả ông già Noel và giết chết 9 người rồi phóng hỏa nhà bố mẹ vợ cũ, trước khi tự kết liễu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Evening) ([Tên nguồn])
Những vụ án chấn động ngày cuối năm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN